MỚI NHẤT :
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid giờ hoang tàn, đổ nát

    14:25 Thứ năm 14/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Từng là một thánh địa đầy vững chắc của Atletico Madrid, Vicente Calderon giờ chỉ còn là đống hoang tàn.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Đầu tháng 09 năm 2017, ngôi nhà mới mang tên Metropolitano của Atletico Madrid đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đó cũng là lúc CLB Atletico quyết định rời sân Vicente Calderon, nơi họ gắn bó suốt từ năm 1966.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Dưới triều đại của Diego Simeone, Vicente Calderon luôn là một thánh địa mà bất cứ đội bóng nào cũng phải nể sợ khi đặt chân tới. 

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Trong 142 lần chinh chiến tại đấu trường châu lục, Vicente Calderon cũng chưa từng để các CĐV Atletico thất vọng khi thua đúng 14 trận, tức tỷ lệ thua chỉ là 10%. Trong khi tổng số trận thắng mà Atletico có được tại Vicente Calderon lên tới 104 trận, tức tỷ lệ thắng là 73%.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Hoành tráng, đồ sộ là thế nhưng giờ đây, Vicente Calderon chỉ còn là quá khứ.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Theo đó, chính quyền thành phố đã đẩy nhanh quá trình phá hủy sân Vicente Calderon để nhường chỗ cho những công trình khác trong tương lai.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Mới đây, Atletico đã bán 2 lô đất tại SVĐ này cho cho quỹ Azora và CBRE GIP để thu về 100 triệu euro.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Giờ đây, Vicente Calderon chỉ còn là hoài niệm.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Những con đường, công trình mới đang mọc lên từ trên chính SVĐ huyền thoại.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Khung cảnh Vicente Calderon chỉ còn là một đống hoang tàn.

    Thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid hoang tàn không nhận ra - Bóng Đá

     Rojiblancos đã thi đấu ở Estadio Metropolitano từ năm 1923 đến 1966 trước khi chuyển đến sân Vicente Calderon, được đặc tên theo cựu chủ tịch Vicente Calderon. Và hiện tại, Atletico đã trở lại sân đấu mang tên Wanda Metropolitano được cải tạo mới. Cái tên này kết hợp giữa thương hiệu của nhà đầu tư Trung Quốc và tên sân nhà cũ của Atletico trong quá khứ.

    Video Zidane nhận xét về Atletico Madrid:

    Tiểu Lam | 15:27 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...