MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Chào Vicente Calderón, giờ là kỷ nguyên của Metropolitano

    11:21 Thứ tư 27/09/2017

    BongDa.com.vn Diego Simeone từng biến Vicente Calderón thành một thánh địa đầy vững chắc của Atletico Madrid. Liệu giờ đây tại mái nhà mới, Metropolitano, vị chiến lược gia người Argentina có duy trì được điều này?

    Đầu tháng 09 năm nay, ngôi nhà mới mang tên Metropolitano của Atletico Madrid đã chính thức được đưa vào sử dụng. Với sức chứa lên tới 67.000 chỗ ngồi cùng những hệ thống kiến trúc tân tiến, Metropolitano đang là một trong những sân vận động hiện đại nhất châu Âu vào thời điểm này.

    Simeone và đế chế mới tại Metropolitano - Bóng Đá

     

    Chính thức ra mắt chưa lâu, Metropolitano cũng đã nhanh chóng nhận ngay một tin vui rất lớn, khi UEFA đã quyết định lựa chọn nơi đây để tổ chức trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2018/2019. Quả là một khởi đầu mới đầy suôn sẻ cho một kỷ nguyên mới của Atletico.

    Tuy nhiên để có thể thay thế được vị thế của Vicente Calderón trong lòng NHM, Metropolitano chắc chắn sẽ cần phải cần thêm rất nhiều thời gian. Lúc này, có lẽ HLV Simeone cũng đang gánh trên vai không ít áp lực trong việc thực hiện sứ mệnh khẳng định đẳng cấp của Metropolitano thông qua các thành tích trên sân cỏ, điều mà ông đã làm rất tốt cùng Calderón trong những năm tháng cầm quân của mình.

    Dưới triều đại của Simeone, Vicente Calderón luôn là một thánh địa mà bất cứ đội bóng nào cũng cảm phải nể sợ khi đặt chân tới. Đặc biệt là với các đội bóng tại châu Âu, vì theo thống kê thì trong 23 trận ra quân tại các đấu trường châu lục, Simeone chỉ mới để Atletico thua đúng 1 lần dưới sự chỉ đạo của ông.

    Simeone và đế chế mới tại Metropolitano - Bóng Đá

     

    Nếu xét xa hơn trong 142 lần chinh chiến tại đấu trường châu lục, Vicente Calderón cũng chưa từng để các CĐV Atletico thất vọng khi mới chỉ để các cầu thủ đội nhà thua trận đúng 14, tức tỷ lệ thua chỉ là 10%. Trong khi tổng số trận thắng mà Atletico có được tại Vicente Calderón lên tới 104 trận, tức tỷ lệ thắng là tới 73%.

    Cái bóng của Vicente Calderón đối với Metropolitano thật sự là quá lớn. Tuy nhiên bất cứ kỷ nguyên nào rồi cũng phải kết thúc để nhường cho một thời đại mới. Giờ đây Metropolitano chính là hiện tại và tương lai của Atletico. Chẳng biết lằng liệu Metropolitano có thể giúp Atletico trở nên vĩ đại hơn hay không? Chỉ biết rằng với các CĐV của Atletico lúc này, họ đang rất kỳ vọng Metropolitano sẽ có một trận 'ra mắt' thành công ở sân chơi châu lục và đó chính là một chiến thắng trước Chelsea vào tối nay.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 10:50 27/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc