MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Thần tài Marriner bắt trận chung kết của MU

    18:41 Thứ ba 07/02/2017

    Trọng tài Andre Marriner được chỉ định làm người bắt chính trận chung kết EFL Cup giữa Manchester United và Southampton vào ngày 26/2 tới.

    Theo thông báo của Ban tổ chức cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup), trọng tài Andre Marriner sẽ là người điều hành trận chung kết giữa MU và Southampton vào ngày 26/2 trên sân Wembley.

    Dưới sự phân xử của trọng tài 46 tuổi, MU thắng 2 (Bournemouth và Reading), hòa 1 (Arsenal) trong mùa 2016/17. Tính trong năm 2015 và 2016, MU còn thắng 6 trận nữa khi ông Marriner bắt chính hoặc làm trọng tài thứ tư.

     - Bóng Đá

     

    Với việc được giao nhiệm vụ bắt chung kết EFL Cup năm nay, ông Marriner chính thức hoàn thành bộ sưu tập cầm còi các trận chung kết cúp quốc nội Anh. Năm 2013, ông được trao quyền bắt trận chung kết FA Cup giữa Wigan và Manchester City. Năm 2010, Marriner cầm còi trận siêu cúp Anh giữa Chelsea và MU.

    Chung kết MU vs Southampton cũng là lần thứ hai ông Marriner cầm còi ở đấu trường EFL Cup năm nay. Trước đó, ông từng điều hành trận tứ kết cúp Liên đoàn giữa Liverpool và Leeds United.

    Từ đầu mùa, ông mới chỉ dùng đến 1 thẻ đỏ ở Ngoại hạng Anh (đuổi Ahmed Elmohamady) trong trận Hull City thua 1-5 trước Liverpool hồi tháng 9, cùng với 67 thẻ vàng ở 18 trận đấu. Trên đấu trường châu Âu, ông Marriner dùng 3 thẻ đỏ chỉ trong… một trận Ajax vs Panathinaikos ở Europa League.

    “Vua áo đen” 46 tuổi là fan ruột của CLB Aston Villa, tham gia điều hành các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh từ năm 2004 và được công nhận FIFA vào năm 2009.

    Anh Dũng | 14:44 07/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...