MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Solskjaer và trận cuối đáng quên với Man United: Vẫn là Chelsea ở Cup FA

    23:23 Thứ hai 18/02/2019

    BongDa.com.vn Ngày còn là cầu thủ, không phải lúc nào Ole Gunnar Solskjær cũng có thể tỏa sáng trong màu áo Manchester United khi vào sân từ hàng ghế dự bị.

    Hồi cuối năm ngoái, sau khi sa thải HLV Jose Mourinho, Manchester United đã mượn Ole Gunnar Solskjaer từ Molde về để ngồi vào chiếc ghế tạm quyền. Người hâm mộ Quỷ đỏ khi đó, sau những phút đầu ngạc nhiên, thì tâm trí lập tức nhường chỗ cho những hồi tưởng đẹp đẽ, để cảm xúc lui về tận cuối thế kỷ trước.

    Đội bóng áo đỏ thành Manchester khi đó đã là một ông lớn của bóng đá Anh, sau nhiều tháng năm khô cạn danh hiệu đã vươn mình mạnh mẽ dưới thời HLV người Scotland Alex Ferguson. Họ vô địch nước Anh đến 5 lần trong khoảng 1993 đến 1999. Nhưng nhìn sang khu vực trưng bày chiếc cúp Champions League danh giá, đó vẫn là danh hiệu M.U đã chẳng thể chạm tay suốt 30 năm trời.

    Mùa giải 1998/1999, chiếc cúp C1 thứ hai ở gần hơn bao giờ hết khi United tiến vào trận chung kết để đối đầu Bayern Munich. Tuy vậy chỉ ngay ở phút thứ 6, Mario Basler đã khiến đội bóng nước Anh nản lòng với bàn thắng mở tỷ số. Đến hết 90 phút thi đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0.

    Sang thời gian bù giờ, hy vọng được thổi bùng cho Man United nhờ bàn thắng gỡ hòa của Teddy Sheringham. Và phút 90+3, cầu thủ mới vào sân thay người Ole Gunnar Solskjaer đã thực sự khiến sân Camp Nou nổ tung với một cú đá nối hoàn hảo, ấn định tỷ số 2-1 cho Quỷ đỏ, giúp M.U lên ngôi vô địch sau 31 năm chờ đợi.

    20 sát thủ ghi bàn xứng danh 'Vua marathon thời gian' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Bàn thắng phút bù giờ của Solskjaer luôn là một kỷ niệm đẹp với CĐV Quỷ đỏ.

    Dù vậy, những người mơ mộng nhất cũng biết mục tiêu Champions League là hơi xa vời với Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại. Nhưng Solskjaer hoàn toàn có thể gợi lại những hồi ức vinh quang ở những giải đấu dễ dàng hơn như FA Cup, nơi họ sắp sửa chạm trán Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 5.

    The Blues đang không được đánh giá cao, nhưng với Ole Gunnar Solskjaer bây giờ đó giống như một cái dớp phải vượt qua, bởi trận đấu cuối cùng của ông trong màu áo đỏ chính là thất bại trước Chelsea ở chung kết Cúp FA mùa giải 2006/2007.

    Khi đó, Manchester United vừa lên ngôi vô địch Premier League với 89 điểm, xếp ngay sau là Chelsea với 6 điểm kém hơn. Chỉ ít ngày sau đội bóng thành London đã có cơ hội rửa hận khi hai đội gặp nhau ở chung kết Cúp FA.

    20 phút đầu của trận đấu trôi qua nhạt nhòa bởi sự dè dặt và thiếu sáng tạo của cả hai ông lớn, cho đến khi Didier Drogba tạo ra điểm nhấn đầu tiên với một cú sút xa. Tuy vậy, bất chấp sự nỗ lực của cả 2 bên, 90 phút chính thức khép lại mà chưa đội nào có được bàn thắng. Thế trận tẻ nhạt đó kéo dài qua phút 115.

    Solskjaer và trận cuối đáng quên với M.U - trận gặp Chelsea tại FA Cup - Bóng Đá

     Drogba khiến trận cuối của Solskjaer trong màu áo đỏ trở nên đáng quên.

    Và phút thứ 116, cầu thủ người Bờ Biển Ngà một lần nữa trở thành điểm sáng của trận đấu bằng một pha dứt điểm đẹp mắt, không cho Edwin van der Sar cơ hội cản phá, ấn định tỷ số 1-0.

    Còn Solskjaer, người được vào sân ở phút thứ 112, lần này đã không thể tác động vào kết quả trận đấu nữa, đành từ biệt Manchester United cũng như sự nghiệp cầu thủ của mình bằng một thất bại trước Chelsea tại Cúp FA.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:45 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...