MỚI NHẤT :
  • Premier League cần Arsenal vô địch
  • Man Utd vs Arsenal (22h30): Sụp đổ tại Old Trafford
  • Lịch thi đấu của Chelsea so với Newcastle và M.U trong cuộc chiến châu Âu
  • Jadon Sancho khi tỏ, khi mờ
  • Áp sát Newcastle, Pochettino khẳng định 1 điều về Chelsea
  • Vòng 18 V-League: HAGL gặp thử thách cực đại; Cơn giận dữ của CAHN
  • Thắng đậm, Pioli nói thẳng quan hệ với thượng tầng AC Milan
  • Thua thảm Mainz 05, Dortmund yên vị với vị trí thứ 5 chung cuộc
  • Milan hủy diệt đối thủ trong trận cầu 6 bàn
  • Tổng thống Pháp muốn Real "nhả" Mbappe, Ancelotti nói gì?
  • Brahim Diaz: "Chúng tôi không còn là bạn bè nữa"
  • "Cậu ấy đã sai lầm khi chuyển từ Real đến Man Utd"
  • Pochettino: "Thực sự khó khăn"
  • "Tôi nói với Havertz: Bình tĩnh, để họ bàn tán"
  • "Thần đồng" tỏa sáng, Real thắng hủy diệt
  • 5 điểm nhấn Forest 2-3 Chelsea: Người cũ làm đau The Blues; Pochettino đảo ngược tình thế
  • Ngược dòng khó tin, Chelsea ở rất gần suất đá châu Âu
  • “Pha bỏ lỡ của mùa giải”
  • “Chelsea phải chơi nhanh hơn”
  • “Chelsea nhận bàn thua quá đơn giản”
  • “Đây sẽ là khoảnh khắc bước ngoặt cho Mudryk”
  • 'Saliba có thể trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới'
  • Thêm một ngôi sao bom tấn Premier League lộ diện vào hè này
  • Số áo không ngờ của Mbappe tại Real Madrid
  • Tottenham nhanh chóng chốt tương lai Werner
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng thứ 2 rớt hạng Premier League mùa này
  • Fabregas vỡ òa vì chiến tích lịch sử sau 21 năm
  • Đua trụ hạng, SLNA thay HLV trưởng
  • 90 triệu euro ''đắt xắt ra miếng'' của Man City
  • Thắng ngược kịch tính, Tottenham thắp lại hy vọng top 4
  • Barca có thể bán cả Araujo và Kounde ở hè này?
  • TRỰC TIẾP Forest 2-3 Chelsea (KT): Ngược dòng không tưởng
  • Lựa chọn tốt nhất cho Liverpool với Konate là bán đi trong hè này
  • Arsenal đón hung tin trên TTCN
  • Liệu Estevão Willian có xứng đáng để Chelsea dốc hầu bao?
  • Sếp bự CLB Thanh Hóa: 'Trọng tài dùng trò mèo để xơi CLB Thanh Hóa'
  • 3 trận Arsenal vs Man Utd hay nhất kỷ nguyên Mikel Arteta
  • Thomas Tuchel nói về tương lai: "Mọi thứ đã rõ ràng kể từ tháng Hai"
  • Lukasz Skorupski: Người hùng thầm lặng của Bologna
  • Man City quá mạnh, đặt dấu chấm hết cho Arsenal?
  • Sao trẻ tỏa sáng, Man United đánh bại đội bóng của Evans, Fletcher

    23:57 Thứ bảy 07/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Khi Man United gặp bế tắc, sao trẻ Jesse Lingard đã tỏa sáng đúng lúc, mang về 3 điểm cho đội nhà trước West Brom.

    (BongDa.com.vn) – Khi Man United gặp bế tắc, sao trẻ Jesse Lingard đã tỏa sáng đúng lúc, mang về 3 điểm cho đội nhà trước West Brom.

    Lingard và Martial góp công không nhỏ trong chiến thắng của M.U. Ảnh: Internet.
    Lingard và Martial góp công không nhỏ trong chiến thắng của M.U. Ảnh: Internet.
    T
    iếp đội bóng của những người cũ như Jonny Evans, Darren Fletcher ở Old Trafford, Man United dễ dàng cho thấy sự vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Thống kê ở 10 phút đầu cho thấy các học trò của HLV Louis van Gaal kiểm soát bóng đến 86%. Tuy vậy, cơ hội mà họ tạo ra là không có.  Càng chơi, Man United càng tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu và chịu khó áp sát của West Brom.

    Cả hiệp một, Quỷ đỏ chỉ tạo ra 2 cơ hội đáng kể, nhưng Juan Mata lại sút bóng đi chệch cột dọc ở phút 16 và Anthony Martial nỗ lực dứt điểm không thành phút 44.

    Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép về phía các vị khách.

    Khi Man United gặp bế tắc, thì sao trẻ Jesse Lingard đã tỏa sáng đúng lúc với bàn mở tỉ số. Sau đường chuyền bị hậu vệ West Brom phá ra của Martial, bóng đến chân Lingard trước vòng cấm và tiền vệ người Anh đã tung ra cú cứa lòng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc khiến thủ thành Myhill phải bó tay.

    Niềm vui của Lingard. Ảnh: Internet.
    Niềm vui của Lingard. Ảnh: Internet.

    Có được bàn thắng, Man United thi đấu thanh thoát hơn. West Brom khi rơi vào thế không còn gì để mất cũng mạnh dạn tấn công. HLV Tony Pulis tung cả hai tiền đạo Lambert và Berahino vào sân.

    Chút nữa West Brom đã có bàn gỡ hòa ở phút 74, tiếc cho họ là Berahino lại đánh đầu đi vọt xà trong thế không người kèm sau đường chuyền như đặt của Dawson.

    Thời gian còn lại là không ít. Nhưng West Brom không thể làm gì hơn. Trái lại, phút 90, họ còn mất người khi McAuley phạm lỗi với Martial trong vòng cấm và phải rời sân với chiếc thẻ đỏ. Trên chấm 11m, Juan Mata dễ dàng sút penalty thành công, ấn định thắng lợi 2-0 cho Man United.

    Đội hình ra sân:

    M.U:  De Gea; Young, Smalling, Blind, Rojo; Carrick, Schweinsteiger; Lingard, Mata, Martial; Rooney.

    Dự bị: Romero, Borthwick-Jackson, Jones, Schneiderlin, Herrera, Pereira, Memphis.

    West Brom: Myhill, Dawson, McAuley, Evans, Brunt, Morrison, Fletcher, Yacob, McClean, Sessegnon, Rondon.

    Dự bị: Olsson, Chester, Gardner, Lambert, Berahino, Lindegaard, McManaman.

    Kết quả loạt trận ngày 7/11 vòng 12 Premier League

    AFC Bournemouth 0 – 1 Newcastle United
    Leicester City 2 – 1 Watford
    Manchester United 2 – 0 West Bromwich Albion
    Norwich City 1 – 0 Swansea City
    Sunderland 0 – 1 Southampton
    West Ham United 1 – 1 Everton

    BXH

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...