Tài năng của Modric
Rodrygo Goes là một trong những ngôi sao trẻ được thượng tầng Real Madrid quy hoạch để đảm bảo tương lai lâu dài cho hàng công câu lạc bộ. Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải chi đến 45 triệu euro cho Santos mới có thể đưa măng non người Brazil về Bernabeu.
Với việc chỉ mới chân ướt chân ráo cập bến thủ đô Tây Ban Nha, tưởng chừng ngôi sao 19 tuổi sẽ bị đẩy đi tu nghiệp ở các CLB khác để tích lũy thêm kinh nghiệm như trường hợp của Takefusa Kubo - người đang chơi cho Mallorca dưới dạng cho mượn, tuy nhiên thượng tầng Real đã trao cho anh một cơ hội không thể tốt hơn, đó là chuyển xuống chơi ở đội B và thi thoảng sẽ được gọi lên thi đấu cho đội hình chính thức.
Trước sự ưu ái đặc biệt của ban lãnh đạo "Kền kền trắng", ngôi sao 19 tuổi đã đáp trả họ bằng những màn trình diễn ngoài mong đợi. Anh thực sự không cần mất nhiều thời gian thích nghi, bất kỳ khi nào được trao cơ hội, Rodrygo luôn biết cách hòa nhập vào lối chơi chung và đáp ứng yêu cầu chiến thuật mà Zidane đề ra.
Chính những nỗ lực đến từ cá nhân cựu thần đồng Santos đã giúp anh có danh hiệu lớn ngay mùa giải đầu tiên cùng Real Madrid (La Liga). Không những thế, Rodrygo còn tạo nên những mối quan hệ rất thân thiết đối với một số ngôi sao chủ chốt, điển hình như Luka Modric. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn mới đây, cầu thủ người Brazil tiết lộ rằng, thậm chí anh còn gọi Modric bằng bố bởi độ tuổi giữa cựu sao Dinamo Zagreb và cha Rodrygo gần bằng nhau (Modric 34 trong khi cha của Rodrygo 35).
"Khi anh ấy phát hiện ra rằng bố tôi đã 35 tuổi, anh ấy đã không tin điều đó." Rodrygo nói.
Sau đó anh ấy nói với tôi rằng, tôi nên tôn trọng anh ấy vì anh ấy đủ tuổi để làm cha tôi. Và kể từ đó, anh ấy luôn gọi tôi là con trai và tôi gọi anh ấy là bố."