MỚI NHẤT :
  • Chelsea sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ cả châu Âu thèm muốn
  • Bao giờ Tottenham mới trưởng thành?
  • Dàn sao U21 bùng nổ nhất mùa giải 2023/24: Palmer ngang cơ Bellingham
  • Ba nguyên nhân dẫn tới chiến thắng của Barca trước Atletico
  • Thủ quân Indonesia: Trình độ của chúng ta cao hơn Việt Nam
  • "Tôi rất hạnh phúc vì được Xavi tin tưởng"
  • 2 hạt nhân của tuyển Đức tại EURO 2024
  • Indonesia có thêm 2 cầu thủ nhập tịch chất lượng từ Hà Lan, sẵn sàng đấu Việt Nam
  • Chạm trán M.U, HLV Coventry phá vỡ im lặng
  • Kịch bản duy nhất khiến Pochettino bị sa thải
  • "Đó sẽ là một bài kiểm tra lớn cho Arsenal"
  • ĐT Việt Nam đã đến Indonesia, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên tại Jakarta
  • Điều kỳ lạ với Haaland
  • Totti "xúi" AS Roma bán Paulo Dybala
  • Các ĐTQG thay nhau trình làng mẫu áo đấu 2024
  • Acerbi chứng minh khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc chỉ là nói suông
  • NÓNG! Cầu thủ đầu tiên rời Arsenal trong mùa hè
  • Sir Jim Ratcliffe tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng của M.U
  • Cái bắt tay kinh điển, Saka dấn thân vào ngành ăn uống
  • Arsenal bị Owen "ngó lơ" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
  • Chuyển nhượng 19/03: Rõ Greenwood, M.U chốt xong vụ Mbappe; Arsenal lộ diện mục tiêu tiền đạo
  • Tyson Fury xuất hiện ở Old Trafford
  • Hành trình trỗi dậy của Amad Diallo
  • Chelsea đã có sẵn người thay thế Raheem Sterling
  • Bruno Fernandes khen ngợi mục tiêu chuyển nhượng của M.U
  • Antony: Tôi cần bàn thắng đó
  • "Tôi biết tại sao Man Utd lại chiêu mộ mình"
  • Đấu Việt Nam, sao Indonesia không dám nhìn vào quá khứ
  • "Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều"
  • Bàn thắng của Amad Diallo không thể khỏa lấp vấn đề của M.U
  • Báo Indonesia cập nhật tin dữ trước trận gặp Việt Nam
  • 'Thiếu gia' V-League có chữ ký mới sau Tuấn Anh
  • Tất cả đã sai về Diogo Dalot
  • "Ông ấy sẽ dẫn dắt Liverpool hoặc Man Utd rất tốt"
  • Arsenal và cơn ác mộng mất chức vô địch mùa trước lặp lại?
  • Lewandowski cảnh báo PSG
  • Quang Hải tính xuất ngoại lần 2; Rõ lý do HLV Troussier loại Công Phượng
  • Diego Simeone nói thẳng lý do thua Barca
  • Chelsea thảo luận nội bộ về cựu HLV Bayern
  • Man Utd tạo nên thảm họa trên TTCN
  • Paul Pogba và giấc mơ “hão huyền”

    20:25 Thứ ba 13/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trong làng túc cầu thế giới có lẽ chỉ các cầu thủ Barcelona hiện tại mới không muốn (hoặc không dám) mơ một ngày được chơi cho Real Madrid. Cho nên dễ hiểu vì sao, trong hai thập kỷ qua, những ngôi sao xuất chúng của bóng đá thế giới như Zidane, Figo, Beckham, Owen, Ronaldo de Lima và Cristiano Ronaldo, Bale,… lần lượt cập bến Santiago Bernabeu. Cho nên nếu Paul Pogba có mơ về một ngày được mặc chiếc áo trắng huyền thoại ấy âu cũng là điều dễ hiểu.

    Không ít lần cựu ngôi sao của Juventus bày tỏ sự ngưỡng mộ Real Madrid. Tất nhiên đó là kiểu nói khéo rằng anh muốn đến đây. Như một logic dễ hiểu: Zidane là người Pháp, chơi cho Juve rồi sang Real. Nếu Pogba, một người Pháp và cũng đã chơi cho Juventus có sang Real Madrid cũng là kiểu tiếp nối truyền thống.

     - Bóng Đá

     Không cần Pogba, Manchester United vẫn có chiến thắng trước Liverpool.

    Đáp lại, Real Madrid không giấu ý định “sẽ” chiêu mộ Pogba trong thời gian thích hợp. Nhất là khi Zidane giờ đã là thuyền trưởng với chiếc ghế vững chắc thì tiếng nói của ông có thể là cầu nối để Pogba đến chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Nhưng có một điều Pogba cần nhớ rằng, ở Bernabeu, Florentino Perez mới là ông chủ đích thực còn Zidane chỉ là người làm công không hơn không kém. Khác tại Man United khi Sir Alex Ferguson trước đây được toàn quyền mua sắm cầu thủ. Và với cá tính của một nhà kinh doanh trứ danh, ông Perez không mua món hàng nếu nó không phải “hot nhất”.

    Nói đơn giản, gần 20 năm qua, Perez chỉ mua những ngôi sao đang ở vị thế số một. Figo số 1 của Barcelona. Zidane số 1 của Juventus. Beckham là thương hiệu số 1 thế giới. Cristiano Ronaldo là số 1 của Man United và vừa đoạt QBV, ngay năm sau (2009) anh đến ngay Bernabeu.

    Vậy còn Pogba, anh số 1 ở đâu? Tại tuyển Pháp bây giờ người ta nói nhiều về cầu thủ có khả năng phá thế thống trị của Ronaldo – Messi là Antoine Griezmann hay cầu thủ trẻ đắt nhất thế giới Kylian Mbappe nhiều hơn là nhắc đến bản hợp đồng 89 triệu bảng của Man United. Nhưng dù là bản hợp đồng kỷ lục của đội chủ sân Old Trafford tuy nhiên anh chưa hẳn là số 1 tại đây.

     - Bóng Đá

     Vai trò của Pogba đang nhạt dần tại sân Old Trafford.

    Alexis Sanchez giữ lương cao nhất. Romelu Lukaku luôn bất khả xâm phạm trong mắt Jose Mourinho. David De Gea đóng vai trò gánh team. Còn các Manucian, không ít người yêu Marcus Rashford – ngôi sao do Man United đào tạo, Anthony Martial – siêu dự bị mới… hơn một cầu thủ suốt ngày lo chuyện tóc tai như Pogba.

    Và trong trận derby nước Anh với Liverpool vừa qua, sự xông xáo của Sanchez, bùng nổ của Rashford, hy sinh của Lukaku, bản lĩnh của Bailly, hiệu quả của Young, đặc biệt sự nhiệt huyết của McTominay – cầu thủ trẻ từ lò M.U, đã khiến người ta quên mất sự vắng mặt của Pogba. Rõ ràng không có tiền vệ người Pháp, Man United chơi còn hay hơn bình thường và vẫn giành được thắng lợi quan trọng trước Liverpool

    Không ai phủ nhận tài năng của Paul Pogba nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh bất khả xâm phạm tại Man United. Từ mùa giải trước đến bây giờ, những lúc M.U cần sự tỏa sáng, Pogba luôn không đáp ứng được.

    Năm ngoái, Ibrahimovic là số 1 tại Old Trafford. Năm nay, những bàn thắng của Lukaku, Martial, sự ổn định của De Gea, Young hồi sinh đã giúp Man United có mùa giải tạm thành công. Trong khi ấy Pogba khiến người ta nhớ nhiều về những kiểu tóc, sự làm mình làm mẩy khi Sanchez xuất hiện hoặc bóng gió sang Real Madrid … hơn là bùng nổ trên sân cỏ.

    Như đã nói ở trên, Perez và Real Madrid luôn nhắm đến ngôi sao số một. Chẳng lạ khi họ đang nhăm nhe Harry Kane – chân sút xuất sắc nhất nước Anh trong mấy mùa giải qua; Paolo Dybala – người được xem là Messi thứ hai; Neymar – siêu sao xếp thứ 3 thế giới… Và vẫn có tin đồn Real Madrid muốn mua Pogba nhưng có lẽ chỉ ở thời điểm anh được xem là tiền vệ số 1 và nhất là khi Zidane còn được sủng ái tại Bernabeu.

    Ở thời điểm này Pogba dần đánh mất mình ở Man United còn Zidane chẳng rõ số phận ra sao khi mùa giải kết thúc. Tại La Liga, Real Madrid đã chẳng còn cơ hội cạnh tranh cùng Barcelona, thậm chí việc chiến đấu để giữ vị trí thứ 3 cũng đang diễn ra khá vất vả. Cúp Nhà Vua đã bị loại. Giờ Zidane chỉ còn Champions League để nuôi hy vọng giữ ghế mà thôi. Cho nên sẽ không quá bất ngờ nếu Zidane bị sa thải vào cuối mùa giải này. Một khi Zidane rời đi, còn ai bảo kê cho “giấc mơ” hão huyền của Pogba.

    Real Madrid là giấc mơ xa xôi vậy tại sao Pogba không mơ một giấc mơ thật gần? Man United vẫn cần Pogba cho tham vọng tìm lại vinh quang xưa. Và đây là nơi anh được đào tạo. Tại sao Pogba không cùng những Quỷ đỏ chính gốc khác như Rashford, Lingard hay McTominay tạo nên một lứa Man United lừng lẫy khác sau thế hệ vàng năm 1992?

     - Bóng Đá

     Paul Pogba cần làm rõ mục tiêu trước khi mơ những giấc mơ xa vời.

    Với tham vọng của Man United và Jose Mourinho, sau những Lukaku, Sanchez,… chắc chắn sẽ có sự bổ sung hàng loạt ngôi sao nữa để Quỷ đỏ ngày một hùng mạnh thêm. Khi ấy cơ hội Pogba làm nên chuyện là không nhỏ nếu anh cố gắng giữ chắc vai trò hạt nhân. Nói đâu xa khi Man United đã mất cơ hội tại Ngoại hạng Anh, thì Champions League là cứu cánh duy nhất. Trận đấu với Sevilla sắp tới sẽ không dễ dàng gì và người ta vẫn hy vọng Pogba sẽ toả sáng giúp Quỷ đỏ vượt qua khó khăn.

    Được chơi cho Real Madrid là một giấc mơ tuyệt vời nhưng với Paul Pogba liệu đó có phải giấc mơ đúng đắn?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 13/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...