MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • NÓNG! Nhà vô địch World Cup chốt tương lai ở Juventus

    12:41 Thứ ba 20/08/2019

    BongDa.com.vn Sau nhiều ngày im lặng với những tin đồn về tương lai của mình, tiền vệ người Đức đã lên tiếng.

    Sami Khedira đã được điền tên vào danh sách thanh lý của Juventus. Mùa giải vừa qua, tiền vệ người Đức đã liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và chỉ được ra sân 10 trận ở Serie A. Tuyến giữa của Bianconeri đang trở nên chật chội sau sự xuất hiện của Adrien Rabiot và Aaron Ramsey.

    Nếu ở lại Allianz Stadium, Sami Khedira sẽ khó có cơ hội ra sân bởi ngoài cầu thủ 32 tuổi và 2 gương mặt mới chuyển đến Turin, trong tay HLV Maurizio Sarri vẫn còn đến 5 cái tên khác ở hàng tiền vệ là Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Emre Can, Miralem Pjanic, Grigoris Kastanos. Vậy nên, truyền thông Italia cho rằng Juventus vẫn đang tìm kiếm đầu ra cho tiền vệ người Đức. Arsenal, Wolverhampton và Fenerbahce đã từng bày tỏ sự quan tâm với Khedira.

    Khedira chốt tương lai ở Juventus - Bóng Đá

     Sami Khedira trong màu áo Juventus.

    Thế nhưng, nhà vô địch World Cup năm 2014 đã tiết lộ 1 sự thật khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Trả lời phỏng vấn với Football Italia, Sami Khedira cho biết:

    “Tôi chưa bao giờ đàm phán với các đội bóng khác. Tôi biết thị trường chuyển nhượng vẫn đang mở cửa và bản thân cũng rất sợ bị Juventus bán. Năm nay tôi đã 32 tuổi và chỉ được chơi 17 trận trên mọi đấu trường vào mùa giải trước. Điều ấy khiến cho những tin đồn xuất hiện ngay từ khi phiên chợ mùa hè bắt đầu.

    Tôi đã làm rõ quan điểm từ đầu thị trường chuyển nhượng rằng bản thân mình không muốn ra đi. Nhiều người hâm mộ đã nói rằng tôi ra đi để kiếm tiền nhưng sự thật là tôi không bao giờ chơi bóng chỉ vì điều ấy. Tôi cần thêm những danh hiệu.”

    *Tài năng của Sami Khedira:

    Faro | 12:25 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...