MỚI NHẤT :
  • Ông Popov không nói gì, HLV Huỳnh Đức chỉ trích ban trọng tài
  • TRỰC TIẾP Manchester United - Arsenal: 4 bàn, sụp đổ ở Old Trafford
  • 10 'lính đánh thuê' nổi bật của Arsenal
  • CAHN vùi dập Khánh Hòa; Hải Phòng bế tắc toàn tập trước Quảng Nam
  • Barca nên dùng đội hình nào để tiếp đón Sociedad?
  • 10 cầu thủ có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử Premier League
  • Chọn sai "nền văn minh", Ronaldo nuốt hận khi nhìn Neymar
  • Chuyển nhượng 12/05: Giá khủng De Jong, cú sốc Fernandes - M.U; Arsenal gửi đề nghị ký tiền vệ mới
  • Con gái huyền thoại Premier League khoe cơ bụng săn chắc
  • Việt Nam khả năng chung bảng Indonesia, rõ hợp đồng mới của HLV Shin Tae-yong
  • Tiến Linh ghi bàn, Bình Dương và Thanh Hóa rượt đuổi mãn nhãn
  • 10 thương vụ đắt giá nhất Dortmund 10 năm qua
  • Công Phượng lại bị bỏ quên ở J2 League
  • Indonesia lại thua 9 bàn trắng, U17 nữ Philippines cay đắng chia tay giải châu Á
  • Real khuấy động đường phố, diễu hành ăn mừng cúp La Liga
  • Vụ nhập tịch cựu sao tuyển trẻ Hà Lan gặp biến, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Chấm dứt đồn đoán, Lewandowski ở lại Barca
  • Saliba điểm mặt ngôi sao kém tiếng tăm ở Premier League
  • Tài năng lạc lối Barca thu hút 4 CLB Premier League
  • Huyền thoại Real thừa nhận kém Arda Guler
  • Football Manager dự đoán triều đại của Thomas Tuchel tại Man Utd
  • Tử tế như Real Madrid
  • "Tôi không hiểu tại sao họ lại rơi vào cám dỗ"
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • HLV V-League nêu giải pháp giúp cầu thủ không sử dụng chất cấm
  • NÓNG! Diễn biến vụ Barca - Xavi Simons
  • 3 lý do cho thấy Simons là thương vụ rất tiềm năng của Liverpool
  • Diễn biến vụ Zidane - Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Tottenham trong chiến thắng trước Burnley
  • "Họ có thể trả cho cậu ấy mức lương ngang bằng Arsenal"
  • Niang đá hỏng phạt đền, Milan 'ôm hận' trước Roma

    05:05 Thứ ba 13/12/2016

    BongDa.com.vn Không thể có được bàn thắng với tình huống sút phạt đền của M'Baye Niang, AC Milan đã phải trả giá với thất bại 0-1 trước AS Roma.

    watermarked-3b1

     Trận đấu giữa AS Roma và AC Milan đã diễn ra rất hấp dẫn.

    Đúng như sự kỳ vọng của NHM, trận đại chiến giữa 2 kẻ bám đuổi AS Roma và AC Milan tại vòng 16 Serie A mùa giải năm nay đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi nhịp độ trận đấu đã được các cầu thủ 2 đội đẩy lên rất cao ngay từ những phút đầu tiên.

    Với lợi thế sân nhà, AS Roma là đội nhập cuộc có phần chủ động hơn. Với một đội hình được đẩy lên rất cao, đoàn quân của HLV Spalletti đã liên tục dồn ép đội khách về phần sân của mình và tạo ra một sức ép vô cùng lớn lên khung thành của Donnarumma, người đã chỉ huy rất tốt hàng thủ của Rossoneri trong trận đấu này.

    Nếu Roma vượt trội về 'lượng' ở khoản thời gian kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra trên sân, thì thầy trò HLV Montella mới là những người 'chất' hơn trong các tình huống phản công của mình. Một trong những tình huống như thế, Milan suýt tý nữa đã có thể mở tỷ số của trận đấu ngay phút 26 khi thủ thành Szczesny phạm lỗi với Lapadula trong vòng cấm. Tuy nhiên rất đáng tiếc là trên chấm 11m, Niang đã không thể chuyển hóa cơ hội của mình thành bàn thắng (lần thứ 2 liên tiếp trong 2 trận).

    Trong trận đấu này, một lần nữa vấn đề của cả Roma lẫn Milan đều đã được thể hiện rất rõ, và đó đều đến từ hàng công. Cụ thể với Roma, việc thiếu vắng Salah đã làm giảm đi rất nhiều tính đột biến, tốc độ trong các tình huống lên bóng. Trong khi đó Dzeko thì lại tỏ ra quá cô đơn ở phía trên khi chẳng nhận được nhiều bóng từ Dzeko.

    watermarked-3b2

     Sự khác biệt chính là từ cú sút của Nainggolan.

    Còn với Roma, một chân sút đẳng cấp là điều mà HLV Motenlla đang rất thiếu vào lúc này. Từ Niang cho đến Lapadula, các cầu thủ này rõ ràng đều không phải là những cầu thủ có thể gánh vác được nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng hết trận này đến trận khác như Bacca từng làm được. Với việc Bacca cũng đang rục rịch đòi rời San Siro ngay trong tháng Giêng tới, rõ ràng Motenlla và lãnh đạo của Milan sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong kỳ chuyển nhượng trong tháng Giêng tới đây.

    Trở lại với diễn biến của trận đấu. Với việc cả 2 hàng công của Roma lẫn Milan đều chơi không tốt trong trận đấu này, thì bàn thắng duy nhất của trận đấu đã bất ngờ đến từ một tiền vệ. Cụ thể đó chính là Nainggolan bên phía Roma. Phút thứ 61, từ một tình huống solo trước sự bao vây của hàng thủ Milan, tiền vệ người Bỉ đã bất ngờ thực hiện một pha ra chân đầy uy lực ngay sát vòng 16m50 và hạ gục hoàn toàn Donnarumma.

    Với thắng lợi 1-0 lần này, AS Roma đã chính thức thu hẹp khoảng cách với Juventus xuống còn 4 điểm trên BXH. Trong trường hợp giữ vững sự thăng hoa như hiện tại để giành chiến thắng trong chuyến làm khách tới Turin ở vòng đấu tiếp theo, thì thầy trò của HLV Spalletti chỉ còn kém Bà Đầm Già đúng duy nhất 1 điểm.

    Đội hình xuất phát

    Roma: Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan; Perotti, Dzeko

    Milan: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Lapadula, Niang

    Xú - Thể thao Việt Nam | 05:05 13/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...