Messi, đá bóng mà không có niềm vui thì nghỉ thôi
09:42 Thứ sáu 22/06/2018
Một trong những hình ảnh gây ám ảnh nhất của Argentina chính là thời khắc Messi mắt nhắm nghiền, tay bóp trán như cố tránh ống kính máy quay khi quốc ca Argentina đang cất vang.

Khác hẳn với gương mặt ngẩng cao, lạnh lùng, quyết tâm khi quốc ca Argentina vang lên trong trận đầu, Lionel Messi tay bóp trán, mắt nhắm nghiền, cố gắng che đi khuôn mặt vào thời khắc toàn đội đang hát quốc ca trước thềm trận đấu với Croatia. Không rõ Messi đã nghĩ gì lúc đó.

Lionel Messi rất buồn khi ở Argentina

Anh trốn tránh ư? Anh xấu hổ vì quả penalty đá hỏng trước Iceland? Anh chịu áp lực quá lớn tới mức không dám cất vang lên bài hát của dân tộc? Không ai biết Messi đã nghĩ gì. Chúng ta chỉ biết rằng: Anh không vui.

Suốt 2 trận đấu của Argentina, Messi gần như không cười. Diễn biến tâm lý của anh khi khoác trên mình màu áo đội tuyển quốc gia khác hẳn với khi đá cho Barcelona.

Messi, đá bóng mà không có niềm vui thì nghỉ thôi - Bóng Đá

Argentina của Lionel Messi đối diện nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Ảnh: Reuters. 

Ở Barca, Messi cười khi ghi bàn, khi bỏ lỡ, thậm chí khi bị đối thủ phạm lỗi. Anh có gì đó giống với Ronaldinho ngày xưa: coi bóng đá là trò chơi, chiến trường chỉ là mảnh vườn phía sau nhà. Họ đá bóng với cái đầu nhẹ bẫng, niềm vui vì được sống với đam mê của mình.

Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển, Messi luôn căng thẳng. Suốt nhiều năm qua vẫn vậy. Messi bắt đầu nuôi râu sau khi rời đội tuyển Argentina. Anh muốn bản thân trở nên gai góc hơn, bụi bặm hơn để xứng đáng với tấm băng đội trưởng Argentina.

Anh không muốn bản thân giống như một chú bé chơi trò chơi đá bóng với những đứa bạn hàng xóm. Anh muốn làm thủ lĩnh.

Nhưng Messi không hề vui với việc này. Mà nói thẳng ra, vui làm sao được khi người ta hồn nhiên trao vận mệnh của cả một nền bóng đá vào tay một chú bé như M10. Khi Argentina thua trận, dù vì bất kỳ lý do gì, Messi cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Messi, đá bóng mà không có niềm vui thì nghỉ thôi - Bóng Đá

Thành tích đáng chú ý nhất của Messi cùng bóng đá Argentina đến lúc này. 

Người ta sẽ chất vấn anh tại sao đá ở Barca hay như vậy, nhiệt như vậy mà đá Argentina lại hời hợt như thế? Phải chăng anh đã coi Tây Ban Nha là quê nhà, còn Argentina chỉ là nghĩa vụ? Quá nhiều áp lực từ trong lẫn ngoài sân cỏ khiến Messi không còn cảm giác vui vẻ, phấn khích khi đá bóng nữa.

Hãy thông cảm cho Messi

Hãy tưởng tượng M10 là nữ diva của làng âm nhạc thế giới. Anh được trời phú cho giọng hát thiên thần, tạo cảm hứng cho người nghe. Nhưng nếu giọng hát ấy hát ca khúc dở tệ, có phần lời vô nghĩa, giai điệu buồn chán, do nhạc sỹ kém cỏi sáng tác, kết hợp với bản hòa âm phối khí thảm họa, thì dù chất giọng có truyền cảm đến mấy, ca khúc đó cũng không thể lọt tai người nghe.

Messi trong đội tuyển Argentina chính là người nghệ sỹ bị trao gửi bài hát dở tệ, do tác giả kém cỏi viết ra và còn bị dìm xuống bởi những tay nhạc công bất tài nữa.

Messi, đá bóng mà không có niềm vui thì nghỉ thôi - Bóng Đá

Trong khi đó, thành tích của Messi cùng câu lạc bộ Barca thực sự rất đáng ngưỡng mộ. 

Jorge Sampaoli chính là người nhạc sĩ kém cỏi trong câu chuyện này. Nhiều người vẫn đùa rằng trông ông Sampaoli giống tay xã hội đen hơn là huấn luyện viên. Thậm chí trên trang mạng xã hội của đội tuyển Argentina, người dân nước này còn đòi sa thải người đã tư vấn trang phục cho ông trong trận đấu với Croatia.

Chi tiết này chỉ là phụ. Cái chính là Sampaoli đã áp dụng lối chơi thể hiện năng lực kém cỏi. Ông cho Argentina đá 3-5-2, trong bối cảnh hàng tiền vệ của họ tập hợp toàn những cầu thủ từ hạng B trở xuống. Ông đẩy Messi lên cao nhưng khi không nhận được quả bóng nào, M10 lại phải lùi xuống cầy ải hộ các đồng đội.

HLV Sampaoli càng cố gắng chứng tỏ Argentina không phụ thuộc Messi, ông lại càng để lộ ra sự phụ thuộc ấy lớn đến nhường nào. Messi, suy cho cùng, là không có dàn nhạc công đủ tài năng để tấu lên một ca khúc do diva trình diễn.

Tờ Marca từng nhắc đến khái niệm “tiêu chuẩn Messi”, giống như việc một chiếc máy sấy chỉ đạt tới công suất 2.200 W khi cắm vào điện 220 vôn, còn nếu chỉ cắm vào điện 110 vôn thì hiệu năng của chiếc máy sấy đó chỉ còn một nửa mà thôi.

Messi kể cả có è cổ ra chiến đấu cũng không thể cứu nổi những sai lầm kiểu của Caballero, cũng không thể dạy Higuain đá vào khung thành gần như rộng mở trong trận chung kết World Cup 2014, không thể buộc những tiền vệ hạng B, hạng C như Perez, Meza, Acuna, Pavon vươn lên thành hạng A được.

Cuộc sống của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina là sự chịu đựng, là những ngày buồn. Hãy thử xỏ đôi giày Messi đang đi để hiểu anh, thay vì chỉ trích anh.

Nếu đá bóng mà không có niềm vui thì nghỉ thôi, Messi!

Nguồn: Zing.vn
Kiều Phong | 09:04 22/06/2018