MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Mattia Perin trở lại Azzurri: Chỉ là món quà sinh nhật?

    20:03 Thứ tư 08/11/2017

    BongDa.com.vn Cùng với Gianluigi Buffon và Gianluigi Donnarumma, Mattia Perin là một trong ba thủ môn được huấn luyện viên Giampietro Ventura triệu tập lên khoác áo đội quân thiên thanh cho hai trận đấu với Thụy Điển sắp tới. Nhìn vào phong độ của thủ thành hiện đang khoác áo Genoa, không nhiều tifosi cảm thấy lạc quan về cơ hội bắt chính dành cho anh.

    Phút thứ 24 trong trận Derby della Lanterna, trên sân Luigi Ferraris vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Gaston Ramirez cố gắng giữ bóng, thoát khỏi sự truy cản của Erwin Zukanovic. Mattia Perin đứng trước khung thành, như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhận thấy không an toàn, anh quyết định lao ra nhằm hạn chế góc sút của tiền đạo bên phía Sampdoria. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn. Ramirez vừa thấy Perin chạy tới, liền vẩy bóng vượt qua thủ môn của Genoa. Bóng nhẹ nhàng đi vào lưới trong cái nhìn bất lực của người gác đền sắp bước sang tuổi hai lăm.

     - Bóng Đá

     Perin đang có phong độ không tốt.

    Khi thời gian của trận đấu chỉ còn lại sáu phút, các cầu thủ Sampdoria lại có thêm một đợt xâm nhập vòng cấm đối thủ. Duvan Zapata thoát xuống, Armado Izzo cũng kịp lui về phòng ngự. Mattia Perin đã khép góc trong khung thành. Nếu Zapata tung ra cú sút, khả năng thành công là rất thấp. Và rồi, thủ môn của Genoa bất ngờ lao ra, nhằm bắt bóng trong chân của cầu thủ người Uruguay. Thế nhưng, anh đã không đủ nhanh. Nhận thấy cơ hội đến, Zapata nhanh chóng chuyền bóng vào trong cho Quagliarella. Lão tướng bên phía Sampdoria dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Tỉ số bây giờ đã được nâng lên. Những phút còn lại là không đủ để Genoa có thể làm nên điều bất ngờ.

    Đó là màn trình diễn của Perin trong màu áo câu lạc bộ. Thêm hai bàn thua nữa và tổng số lần vào lưới nhặt bóng của anh tại Serie A mùa này đã lên đến con số 19. Kết quả là sau 12 trận đã thi đấu, Genoa để thua đến 8 trận và đang giữ một trong ba vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Thủ thành sinh ra ở Latina đã bắt chính trong cả 12 trận đấu ấy, và anh có 2 lần giữ sạch lưới. Một thành tích rất khiêm tốn cho những ai từng kì vọng vào anh. Những bàn thua đến, lỗi không hoàn toàn thuộc về thủ môn, nhưng điều ấy không có nghĩa là khả năng ngăn cản đối phương ghi bàn của anh không có vấn đề. 2 pha xử lý thiếu chính xác trước Sampdoria là một ví dụ.

    Với phong độ không tốt tại Genoa, chắc hẳn các tifosi sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết rằng Mattia Perin vẫn được huấn luyện viên Ventura triệu tập lên đội tuyển quốc gia, cùng với Buffon và Donnarumma. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bối cảnh hiện tại, tất cả sẽ hiểu được suy nghĩ của cựu thuyền trưởng Torino này. Xếp sau Buffon, Donnarumma, không ai xứng đáng hơn thủ thành của Il Grifone.

    Serie A mùa giải này đang chứng kiến phong độ ấn tượng của các thủ môn người nước ngoài. Tại Lazio, Thomas Strakosha, thủ thành người Albania, đã đẩy Marchetti lên băng ghế dự bị để chiếm lấy suất bắt chính. Đối thủ cùng thành phố với họ là AS Roma vẫn luôn tin tưởng Alisson, một người đến từ Brazil. Với Inter Milan, bất chấp phong độ phập phù, Samir Handanovic vẫn luôn được chọn ở vị trí số một. Ngay cả SPAL 2013 cũng chấp nhận để thủ thành tài năng Alex Meret lên ghế dự bị, để nhường chỗ cho Alfred Gomis.

    Những thủ môn người Italia, ngoài Buffon và Donnarumma, đều không được đánh giá cao. Salvatore Sirigu, người đã quen mặt trong màu áo Azzurri trước đây vẫn chưa đem lại sự chắc chắn tại Torino. Sampdoria đang đặt niềm tin vào Chistian Puggioni, nhưng anh năm nay cũng đã 36 tuổi. Tại Sassuolo, đội bóng từng gây khó dễ cho các ông lớn mùa giải trước, Consigli dù vẫn được tin tưởng, nhưng phong độ của anh tệ hại hơn Perin rất nhiều.

    Trong số những cái tên kể trên, người ấn tượng nhất là Puggioni. Tuy vậy, ông Ventura không thể gọi anh vào đội tuyển. Ngoài lo ngại về gánh nặng tuổi tác, ông cần một người từng xuất hiện trong những lần tập trung trước đây, để luyện tập và phối hợp ăn ý với các cầu thủ khác nơi hàng phòng ngự. Điều này rất quan trọng, bởi hai trận đấu sắp tới sẽ quyết định xem Azzurri có thể đến Nga tham dự World Cup vào mùa hè năm sau hay không.

    Những người từng quen mặt trong màu áo Azzurri gồm có Buffon, Donnarumma, Marchetti, Perin, Meret, Sirigu. Ngoài hai người đầu tiên vốn luôn được chọn, những người còn lại đều có phong độ không thực sự ấn tượng. Giữa Perin và Sirigu, về tuổi đời, thủ thành của Genoa trẻ hơn cựu cầu thủ PSG rất nhiều. Đây cũng là một yếu tố dẫn đến quyết định của ông Ventura, bởi Italia vẫn đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình.

     - Bóng Đá

     Nhưng anh vẫn được HLV Ventura đặt niềm tin

    Với Mattia Perin, cơ hội khoác áo Azzurri lần này chính là sự khích lệ dành cho anh. Vào những ngày đầu năm 2017, trong trận đấu với AS Roma, Perin đã phải rời sân sau một chấn thương rất nặng. Chấn thương ấy đã khiến anh bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Sau một quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu, anh đã quay trở lại và tiếp tục đứng trước khung gỗ của Genoa. Những sự chậm chạp, trong việc di chuyển cũng là điều dễ hiểu, nhưng quan trọng hơn là khả năng bắt gọn bóng và phản xạ bằng tay của anh vẫn rất nhạy cảm.

    Sự tin tưởng của ông Ventura sẽ đem lại sự tự tin để anh lấy lại phong độ của mình, như một thời được mệnh danh là “truyền nhân của Buffon”. Và một điều cuối cùng. Chỉ hai ngày nữa thôi, Perin sẽ bước sang tuổi 25. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được đón sinh nhật với trái bóng tròn, đứng trong hàng ngũ Azzurri, góp công đưa Italia đến với World Cup tại Nga? Nếu đội quân thiên thanh thành công, dù không có cơ hội bắt chính, anh vẫn sẽ nở nụ cười rất vui vẻ.

    Việc Mattia Perin được trở thành thủ môn số ba của đội tuyển Italia cũng không có gì khó hiểu, khi anh còn trẻ, vẫn luôn nỗ lực hằng ngày để khẳng định đẳng cấp của mình và cùng với đó là một chút may mắn khi những cái tên khác không đem lại sự tin tưởng. Mong rằng anh sẽ tiếp tục cố gắng để cùng với Donnarumma cạnh tranh cho vị trí người gác đền của Azzurri trong tương lai.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:35 08/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...