MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • 'Man Utd đang ở đâu à? Tôi chưa rõ lắm!'

    08:02 Chủ nhật 05/01/2020

    BongDa.com.vn Một huyền thoại Quỷ đỏ tỏ ra hoang mang về phong độ hiện tại của đội bóng cũ.

    Sau trận thua 0-2 trước Arsenal tại Premier League, Manchester United bước vào màn thư hùng với Wolves tại FA Cup bằng tâm lý không mấy thoải mái. Mặt khác, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng phải cân nhắc xoay tua khi đội nhà đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

    Chính vì thế, hàng loạt trụ cột như Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Fred hay Anthony Martial đều dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu. Điều gì đến cũng phải đến, khi lựa chọn "đội hình B" để đá với đội chủ sân Molineux, Quỷ đỏ không thể hiện được quá nhiều điều.

    Rio Ferdinand defends Ole Gunnar Solskjaer after Manchester United’s dull FA Cup draw against Wolves - Bóng Đá

     Lại thêm trận đấu nhạt nhòa nữa của M.U.

    Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thậm chí M.U vẫn có quyền phàn nàn khi có 2 lần bị trọng tài không cho hưởng phạt đền. Tuy vậy, trận đấu cũng đã kết thúc và một huyền thoại của nửa đỏ thành Manchester vừa chỉ ra điểm thiếu sót của đội bóng cũ.

    "United đang ở đâu à? Tôi chưa rõ nữa. Tôi vẫn nghĩ rằng họ đang tiến triển, vấn đề là sự ổn định. Họ thắng Spurs và City và bạn nghĩ họ đi đúng hướng, chúng ta đều thấy CLB đang tiến về phía trước. Sau đó, họ lại cho thấy bộ mặt giống như những gì vừa thể hiện trước Arsenal.

    Thật chán nản khi xem trận đấu ấy. Với những cầu thủ trẻ, khi họ bước ra ngoài kia, sự mâu thuẫn đó chúng ta không thể hiểu được, nhưng chúng ta biết được nó bắt nguồn từ đâu", Rio Ferdinand chia sẻ trên BT Sport.

    Solskjaer cập nhật tình hình của Pogba: 

    Giang Nam | 07:32 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...