MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • “Lính đánh thuê” của bầu Đức ghi điểm tại Giải hạng Nhất

    09:03 Chủ nhật 10/04/2016

    Ba trong số năm cầu thủ mà HAGL tăng viện cho CLB Đak Lak đã có màn trình diễn khá tốt trên sân của CLB Đồng Nai trong ngày khai mạc Giải hạng Nhất QG 9/4.

    (BongDa.com.vn) – Ba trong số năm cầu thủ mà HAGL tăng viện cho CLB Đak Lak đã có màn trình diễn khá tốt trên sân của CLB Đồng Nai trong ngày khai mạc Giải hạng Nhất QG (HNQG 2016) chiều ngày 9/4.

    Ksor Úc hẳn là cái tên không hề xa lạ với những người hâm mộ CLB HAGL nói chung khi đã từng khoác áo đội bóng này tại V-League. Tiền vệ trung tâm này là một trong 5 cầu thủ được đội bóng phố Núi chi viện cho Đaklak thi đấu ở Giải HNQG 2016. Ảnh: Hoàng Gia.
    Ksor Úc hẳn là cái tên không hề xa lạ với những người hâm mộ CLB HAGL nói chung khi đã từng khoác áo đội bóng này tại V-League. Tiền vệ trung tâm này là một trong 5 cầu thủ được đội bóng phố Núi chi viện cho Đaklak thi đấu ở Giải HNQG 2016. Ảnh: Hoàng Gia.
    Bốn cầu thủ còn lại bao gồm A Sân (2), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Thành Đồng (19), Lê Trung Hiếu (26), Nguyễn Trung Tín (không đăng ký thi đấu). Trong trận gặp Đồng Nai chiều 9/4, chỉ có Ksor Úc, A Sân và Thành Long (hình) là được ra sân thi đấu ngay từ đầu. Ảnh: Hoàng Gia.
    Bốn cầu thủ còn lại bao gồm A Sân (2), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Thành Đồng (19), Lê Trung Hiếu (26), Nguyễn Trung Tín (không đăng ký thi đấu). Trong trận gặp Đồng Nai chiều 9/4, chỉ có Ksor Úc, A Sân và Thành Long (hình) là được ra sân thi đấu ngay từ đầu. Ảnh: Hoàng Gia.
    Gặp đối thủ được đánh giá là mạnh hơn nhưng Đak Lak chơi khá bản lĩnh và có ý đồ rõ rệt trong từng giai đoạn của trận đấu. Tất cả là nhờ một phần không nhỏ của bộ đôi tiền vệ trung tâm của HAGL là Ksor Úc và Thành Long. Cả hai thường xuyên giữ vị trí và liên tục hỗ trợ nhau để kiểm soát khu vực trung tuyến. Ảnh: Hoàng Gia.
    Gặp đối thủ được đánh giá là mạnh hơn nhưng Đak Lak chơi khá bản lĩnh và có ý đồ rõ rệt trong từng giai đoạn của trận đấu. Tất cả là nhờ một phần không nhỏ của bộ đôi tiền vệ trung tâm của HAGL là Ksor Úc và Thành Long. Cả hai thường xuyên giữ vị trí và liên tục hỗ trợ nhau để kiểm soát khu vực trung tuyến. Ảnh: Hoàng Gia.
    Chỉ ngay phút 12, Đak Lak đã có bàn mở tỉ số nhờ công của tiền đạo Đỗ Thanh Sang. Chân sút này đón được chọt khe như đặt của Ksor ÚC, phá bẫy việt vị rồi dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Phong của Đồng Nai. Bàn thủng lưới đầy bất ngờ khiến chủ nhà đá như “gà mắc tóc” trong suốt hiệp một. Ảnh: Hoàng Gia.
    Chỉ ngay phút 12, Đak Lak đã có bàn mở tỉ số nhờ công của tiền đạo Đỗ Thanh Sang. Chân sút này đón được chọt khe như đặt của Ksor ÚC, phá bẫy việt vị rồi dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Phong của Đồng Nai. Bàn thủng lưới đầy bất ngờ khiến chủ nhà đá như “gà mắc tóc” trong suốt hiệp một. Ảnh: Hoàng Gia.
    Lý do là các chân sút của Đồng Nai quá lúng túng và dường như không biết cách xử lý bóng trong vòng 16m50 khiến khán giả nhà vô cùng bức xúc. Tiền đạo Ngọc Anh (10) có pha đối mặt thủ môn nhưng lại đẩy bóng quá dài càng làm NHM CLB này nôn nóng thêm. Ảnh: Hoàng Gia.
    Lý do là các chân sút của Đồng Nai quá lúng túng và dường như không biết cách xử lý bóng trong vòng 16m50 khiến khán giả nhà vô cùng bức xúc. Tiền đạo Ngọc Anh (10) có pha đối mặt thủ môn nhưng lại đẩy bóng quá dài càng làm NHM CLB này nôn nóng thêm. Ảnh: Hoàng Gia.
    Phút thứ 27, sau rất nhiều nỗ lực tiếp cận trực tiếp khung thành Đaklak bất thành thì cầu thủ Lê Đức Tài của Đồng Nai bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Đó là một pha vào bóng khá nóng vội của hậu vệ đội khách và đưa khung thành đội mình vào thế khó trước chấm 11m. Ảnh: Hoàng Gia.
    Phút thứ 27, sau rất nhiều nỗ lực tiếp cận trực tiếp khung thành Đaklak bất thành thì cầu thủ Lê Đức Tài của Đồng Nai bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Đó là một pha vào bóng khá nóng vội của hậu vệ đội khách và đưa khung thành đội mình vào thế khó trước chấm 11m. Ảnh: Hoàng Gia.
    Tiền đạo Ngọc Anh (10) đối diện cơ hội giải tỏa áp lực từ đầu trận đã không bỏ lỡ tình huống này để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, GĐKT Trần Bình Sự không mấy hài lòng với các cầu thủ nên đã có sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một để chuẩn bị cho hiệp hai áp đảo. Ảnh: Hoàng Gia.
    Tiền đạo Ngọc Anh (10) đối diện cơ hội giải tỏa áp lực từ đầu trận đã không bỏ lỡ tình huống này để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, GĐKT Trần Bình Sự không mấy hài lòng với các cầu thủ nên đã có sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một để chuẩn bị cho hiệp hai áp đảo. Ảnh: Hoàng Gia.
    Chủ nhà gần như chơi tấn công tổng lực để tìm chiến thắng ngày khai mạc khi khoét sâu vào cánh của hậu vệ A Sân (áo vàng), nhưng cầu thủ nhỏ con này cũng tỏ ra khéo léo và không dễ bị “dắt mũi”. Ngược lại, Đak Lak chơi phòng ngự phản công khá hay khi đã bỏ lỡ 2 cơ hội trực diện trước khung thành đối phương. Ảnh: Hoàng Gia.
    Chủ nhà gần như chơi tấn công tổng lực để tìm chiến thắng ngày khai mạc khi khoét sâu vào cánh của hậu vệ A Sân (áo vàng), nhưng cầu thủ nhỏ con này cũng tỏ ra khéo léo và không dễ bị “dắt mũi”. Ngược lại, Đak Lak chơi phòng ngự phản công khá hay khi đã bỏ lỡ 2 cơ hội trực diện trước khung thành đối phương. Ảnh: Hoàng Gia.
    Mặc dù gần cuối trận Đaklak bị đuổi một cầu thủ vì lãnh thẻ vàng thứ hai nhưng kết quả chung cuộc đội khách vẫn giữ vững được tỉ số 1-1 và giành trọn một điểm trên sân của Đồng Nai. Nói về các cầu thủ tăng viện từ HAGL, HLV Phan Tôn Lợi cho biết ông hài lòng về màn thể hiện của họ. Ảnh: Hoàng Gia.
    Mặc dù gần cuối trận Đaklak bị đuổi một cầu thủ vì lãnh thẻ vàng thứ hai nhưng kết quả chung cuộc đội khách vẫn giữ vững được tỉ số 1-1 và giành trọn một điểm trên sân của Đồng Nai. Nói về các cầu thủ tăng viện từ HAGL, HLV Phan Tôn Lợi cho biết ông hài lòng về màn thể hiện của họ. Ảnh: Hoàng Gia.
    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...