Cựu HLV Thụy Hải chê Công Phượng chuyện đó đã là cơm bữa như chính HLV này khẳng định ông chưa bao giờ thấy tiền đạo của HAGL hay. Việc cựu HLV của B.Bình Dương hay FLC Thanh Hóa này chê Công Phượng quen đến mức giờ người ta có lẽ cũng chẳng buồn hỏi vì dù tiền đạo này có đá tốt đến đâu, có đóng góp được nhiều đến đâu, thậm chí có ghi bàn đi nữa vẫn cứ bị chê.
Như thường lệ, sau trận đấu với ĐT Jordan, ông Hải “lơ” lại chê vỗ mặt số 16 của ĐT Việt Nam. Thậm chí, nhà cầm quân lão làng này còn khuyên HLV Hữu Thắng không nên dùng Công Phượng thêm nữa. Ở trận đấu với ĐT Jordan, tiền đạo của HAGL đúng là chơi không được như mong đợi khi và cũng chẳng đóng góp được gì nhiều vào lối chơi chung.
Nhưng phải nhìn nhận lại vấn đề rằng ông Hải chỉ chú ý tìm cái không được của Công Phượng để nói. Tại sao ông chê, còn HLV Hữu Thắng và cả người đồng nghiệp bên phía ĐT Jordan đều dành cho tiền đạo này những nhận xét tích cực?
Đó rõ ràng không phải là chuyện bình thuường chút nào. Chỉ một trận đấu liệu có thể nói lên được điều gì? Trước một hàng thủ chơi số đông, đá chặt chẽ và quyết liệt như của Jordan, việc Công Phượng bất lực cũng là chuyện bình thường.
Nên nhớ rằng trong các trận đấu, không phải trận nào các tiền đạo cũng có thể tỏa sáng, dùng kỹ thuật gây rối loạn, khiến đối thủ tức điên và phạm lỗi hay mất sự tập trung đôi khi cũng là những nhiệm vụ rất quan trọng của các tiền đạo kiểu như Công Phượng để tạo cơ hội cho các tiền vệ và hậu vệ cánh băng lên chiếm kẽ hở để dứt điểm hoặc kiến tạo…
Chẳng thế mà HLV của Jordan đã cho biết ông không hề đánh giá thấp Công Phượng và phải thay đổi một chút về chiến thuật vì cầu thủ này khi yêu cầu học trò dùng số đông để khóa chặt và chia cắt mối liên hệ giữa số 16 của ĐT Việt Nam với đồng đội.
Đó cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Khen hay chê là chuyện của mỗi một nhà cầm quân, nhưng dùng ai và dùng như thế nào thì chỉ có HLV trực tiếp mới biết, mới hiểu. Thế nên những nhận xét của ông Hải có lẽ là chẳng đâu vào đâu vì có thể ông chẳng hiểu HLV Hữu Thắng muốn dùng Công Phượng như thế nào.