MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Không có án kỷ luật “ngầm” nào dành cho Lê Công Vinh

    20:15 Thứ sáu 15/04/2016

    HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định sau trận thắng liên tiếp thứ ba của Becamex Bình Dương rằng việc Công Vinh vắng mặt không phải do bị kỷ luật.

    (BongDa.com.vn) – HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định sau trận thắng liên tiếp thứ ba của Becamex Bình Dương rằng việc Công Vinh vắng mặt không phải do bị kỷ luật.

    HLV Thanh Sơn khẳng định lần cuối là Công Vinh không bị kỷ luật. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Thanh Sơn khẳng định lần cuối là Công Vinh không bị kỷ luật. Ảnh: Quang Thịnh.
    Đ
    KVĐ V-League tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng trận thắng thứ ba liên tiếp ở hai đấu trường AFC Champions League và V-League. Trước một Sanna Khánh Hòa BVN được đánh giá là khó chịu nhưng cuối cùng đoàn quân này đã bị khuất phục ngay trên sân Gò Đậu với tỉ số 1-3. Moses, Anh Đức và Duy Khánh là những người lập công cho chủ nhà.

    Sự thiếu vắng tiền đạo Lê Công Vinh không ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng đất Thủ. Một lần nữa, HLV của Becamex Bình Dương khẳng định trước báo giới: “Công Vinh bị giãn cơ háng trong buổi tập trước trận gặp Jeonbuk Motors chứ không hề nhận án kỷ lật “ngầm” nào cả. Nội bộ chúng tôi đã giải quyết chuyện này và Công Vinh cũng đã xin lỗi ban huấn luyện. Vì vậy không hề có án kỷ luật nào ở đây.”

    Bình luận về màn trình diễn của các học trò, HLV Thanh Sơn tiếp tục dành lời khen: “Thắng 3-1 khiến BHL rất hài lòng. Các cầu thủ đã thi đấu xuất sắc nhưng sự mất tập trung ở những phút cuối vì chủ quan đã khiến đội bạn có cơ hội ghi bàn. Sanna Khánh Hòa BVN là đội bóng khó chịu nhưng chúng tôi đã có phương án trong các buổi tập và cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ.”

    Sanna Khánh Hòa (xanh dương) bị chủ nhà Becamex Bình Dương khuất phục. Ảnh: Quang Thịnh.
    Sanna Khánh Hòa (xanh dương) bị chủ nhà Becamex Bình Dương khuất phục. Ảnh: Quang Thịnh.

    Còn quan điểm của HLV Võ Đình Tân về trận thua của đội bóng mình ông nhận xét: “Đá với một đội bóng mạnh như Becamex Bình Dương mà để thua trước thì sẽ rất khó đá. Các học trò của tôi đã không tận dụng được các cơ hội trong hiệp hai, trong khi Bình Dương thì làm tốt điều đó trong 45 phút đầu tiên. BHL đã có phương án giảm áp lực cho Uche nhưng không đạt hiệu quả như ý.”

    Thua trận này, Sanna Khánh Hòa đứt mạch 2 trận thắng liên tiếp và bị B.BD vượt qua trên bảng xếp hạng V-League, leo lên vị trí thứ 3 dù vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi đó sang tuần sau, B.BD sẽ di chuyển qua Trung Quốc để làm khách trên sân Jiangsu Suning ở lượt trận thứ năm AFC Champions League. Đây là đấu trường mà B.Bình Dương xác định thi đấu từng trận một và trông chờ vào bất ngờ.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...