MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Khi Marcelo phóng khoáng, Real trả giá

    21:28 Thứ năm 27/09/2018

    Marcelo dường như quên mất mình là hậu vệ. Buổi chiều ở Andalusia, anh là một trong những người chơi tệ nhất trong thất bại của đội nhà.

    "Tôi không hiểu sự thay đổi này, nhưng tôi tôn trọng điều đó," Marcelo nói với HLV Julen Lopetegui trong ngày Real đè bẹp Girona 4-1 hôm 26/8. Khi đó, hậu vệ trái người Brazil bị rút khỏi sân vào phút 60, thời điểm chủ nhà dồn ép Real liên tục và có thể tìm được thêm bàn rút ngắn tỷ số.

    Trước Sevilla (27/9), ông Lopetegui có lẽ ước rằng nên rút Marcelo sớm khỏi sân. Nếu làm điều đó, ngôi sao tóc xù đã tránh khỏi một chấn thương và khỏe mạnh bước vào trận derby thành Madrid diễn ra cuối tuần. Julen giữ Marcelo để phục vụ cho mặt trận tấn công vì Real vẫn đang bị dẫn 0-3.

     - Bóng Đá

     Marcelo được cho rằng là nguyên nhân dẫn đến 3 bàn thua của Real trước Sevilla.

    Vậy ra, ngay cả Lopetegui đã quên mất Marcelo là hậu vệ. Những năm gần đây, ngôi sao người Brazil là đại diện cho xu thế bóng hiện đại, ở đó một hậu vệ cánh phải có được sự đa năng. Lúc này, anh ta không chỉ giỏi trong phòng ngự, mà còn được đòi hỏi phải tham gia tấn công tốt. 

    Nhiều năm qua, Marcelo liên tục ghi được bàn thắng hoặc kiến tạo khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Từ năm 2006, anh ghi 33 bàn và thực hiện 58 pha dọn cỗ trên mọi đấu trường, theo Fctables. Chính điều đó anh từ lúc nào không rõ như biến thành Marcelo thành mũi nhọn tấn công chính hiệu.

    Khi Marcelo chơi hay, Real liên tục có bàn thắng từ biên. Ngược lại, họ phải trả giá. Ba bàn thua trước Sevilla theo ESPN toàn có lỗi của hậu vệ 30 tuổi. Giờ thì bất kỳ đối thủ nào khi chạm trán Madrid cũng đều khoét vào điểm yếu hành lang trái. Từ Bilbao đến Sevilla, họ đều thành công với chiến thuật này.

    Nhà báo Javier Silles của AS thống kê 40% hướng tấn công được Bilbao thực hiện đến từ vị trí Marcelo trấn giữ. Rồi ở trận thua Sevilla, hướng tấn công bên hành lang trái của chủ nhà lên tới 43%. Đối thủ thành công với chiến thuật đánh vào sự phóng khoáng của Marcelo. Và họ thành công đến ba lần.

     - Bóng Đá

     Marcelo dường như quên mất bản thân là hậu vệ.

    Còn nhớ khi Carlo Ancelotti dẫn dắt Real tới chức vô địch Champions League mùa 2013-14, chính Fabio Coentrao mới là hậu vệ cánh hàng đầu của CLB. Trận chung kết cúp châu Âu gặp Atletico, hậu vệ người Bồ Đào Nha được ra sân từ đầu. Ông thầy người Italy thấy trước hiểm họa khi dùng Marcelo.

    Nếu Real muốn tạo ra thế trận áp đảo, Marcelo rất hữu dụng. Còn khi đối thủ chơi phản công tốt và có những cầu thủ tốc độ, dùng hậu vệ Nam Mỹ như canh bạc đầy rủi ro. Từ năm ngoái, ngôi sao 30 tuổi liên tục bị cảnh báo thường xuyên bỏ vị trí, khiến khoảng trống mênh mông ở hàng thủ hiện ra.

    Việc Marcelo quên-mất-bản-thân-là-hậu-vệ chỉ tạm thời được che đậy bởi Real giành được những chiến thắng nhờ vô số bàn thắng của Ronaldo. Từ thời Ancelotti đến Benitez, Zidane rồi Lopetegui, mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Marcelo nhiều năm liền vì tấn công hay mặc nhiên tự tạo ra sự phóng khoáng.

    Theo dõi Marcelo, người hâm mộ cảm tưởng anh không còn biết đâu là nhiệm vụ của mình. Marcelo là hậu vệ, không phải cầu thủ tấn công như Angel di Maria hay Ronaldo. Đồng ý rằng, khả năng hỗ trợ tấn công của cựu sao Fluminense rất tuyệt vời, song, thứ Madrid cần bây giờ là hậu vệ đúng nghĩa.

     - Bóng Đá

     Marcelo giờ là tử huyệt của Real.

    Marcelo cần thay đổi tư duy, tập trung phòng thủ nhiều hơn. Sự hời hợt trong những bước chạy khi để mất bóng như trước Sevilla cần được quán triệt. Không ai khẳng định cầu thủ Brazil đã hết thời, tuy nhiên nếu tiếp tục mắc sai lầm như ở Andalusia và vô hại trong tấn công, có thể Marcelo sẽ bị đào thải khỏi Madrid. Nên nhớ, anh đã ở tuổi 30, tức không còn trẻ nữa.

    Nguyên Trí | 20:30 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...