(TinTheThao.com.vn) – Sau trận mở màn La Liga đầy thất vọng, Real Madrid đã tìm lại hình ảnh của mình bằng chiến thắng 5-0 đầy ấn tượng trước Real Betis ở vòng 2. Dù “Kền kền trắng” hoàn toàn lấn áp đối phương và có 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu, nhưng thật sự mà nói nếu không có sự tỏa sáng của thủ thành Keylor Navas có lẽ đoàn quân của HLV Rafa Benitez đã chẳng thể giành chiến thắng dễ dàng như vậy.
ỞSong, phải thừa nhận rằng Keylor Navas đã chơi vô cùng ấn tượng và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thủ thành người Costa Rica đã có hai tình huống cản phá xuất thần trong 90 phút vừa qua. Thứ nhất là pha vồ bóng ngay trong chân đối phương và giúp đội nhà tránh được một bàn thua trông thấy ở hiệp 1. Thứ hai là cú bay người cản phá tình huống sút Penalty của cầu thủ Betis trong hiệp thi đấu thứ nhì.
Đáng chú ý hơn pha cản phá xuất sắc quả sút phạt đền của Ruben Castro là lần thứ 4 trong tổng thể 12 lần đối mặt với đối phương Keylor Navas đẩy Penalty thành công, trong khuôn khổ La Liga.
Ngay sau đó những pha cản phá liên hoàn đó, trên các khán đài Santiago Bernabeu các Madridista đã không ngớt lời ngợi khen dành cho thủ thành 28 tuổi này bằng cách hô vang: “Keylor, Keylor” như một lời tri ân cho thủ thành tài năng này.
Đây là lần đầu tiên Keylor Navas được nhìn nhận một cách đứng mực tại CLB mới, nhưng thật ra với các CĐV Costa Rica họ đã quá quen với việc “đứa con cưng” của họ tỏa sáng như vậy rồi.
Ở World Cup 2014 lại là Keylor Navas đứng ra làm người hùng giúp đội bóng nhỏ bé nằm ở khu vực Bắc Mỹ Costa Rica vào sâu đến trận tứ kết và chỉ chịu thua cường quốc bóng đá Hà Lan ở những loạt Penalty đầy đáng tiếc.
Việc chỉ để lọt lưới có 2 bàn trong 5 trận đấu trước những đội bóng có hàng công mạnh như Italia, Anh, Uruguay và Hà Lan, đã cho thấy Keylor Navas có ảnh hướng lớn như thế nào.
Hiện tại Real Madrid vẫn đang làm tất cả để có được thủ thành David de Gea của Manchester United, nhưng rõ ràng đây là một thương vụ rất khó đi đến thành công ngay trong mùa hè này do những lấn cấn khó được giải quyết nhất thời.
Do đó, thay vì ve vãn De Gea, Rafe Benitez và Florentino Perez nên tập trung vào việc xây dựng lối chơi và trọng dụng tài năng của Keylor Navas, một thủ thành không “tốt nước sơn” cho lắm nhưng chất lượng “gỗ” thì tuyệt hảo.
Có không giữ, khi mất đi rồi sẽ không dễ dàng tìm lại một lần nữa được đâu. Trước khi quá muộn, hãy đối xử với Ospina một cách công bằng nhất, được không Rafe Benitez, Florentino Perez?