MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • "Họ để mất bóng ở những vị trí thật ngu ngốc"

    21:18 Thứ bảy 05/01/2019

    BongDa.com.vn Hàng tiền vệ Reading đã mắc những sai lầm nghiêm trọng và một trong số đó đã phải bị trả giá bằng bàn thua.

    Hành quân đến sân Old Trafford, HLV Jose Manuel Gomes đã sử dụng đội hình 4-4-2 với bộ đôi John Swift và Liam Kelly ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, một trong hai cái tên nói trên đã chơi thiếu tập trung để dẫn đến bàn thắng của Romelu Lukaku ở phút 45+3.

    Sau pha mất bóng của John Swift, Alexis Sanchez đã có mặt kịp thời để tung ra đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo người Bỉ thoát xuống. Chia sẻ trên BBC Radio 5 Live, bình luận viên kì cựu Alan Green tỏ ra rất bực tức trước màn trình diễn của các cầu thủ đội khách.

     Tình huống Alexis Sanchez cướp bóng sau sai lầm của John Swift.

    "Về mặt lối chơi, tôi không nghĩ rằng Reading xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. Họ đã có một vài pha bóng tốt, nhưng đôi khi lại để mất bóng ở vị trí thật ngu ngốc và một trong số đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của M.U, đó là sự thật. Có lẽ trận đấu đã rời xa tầm tay họ rồi", Alan Green cho biết.

    Cả hai HLV cũng tạo ra nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa ở hiệp hai của trận đấu. Bên phía Manchester United, Fred và Juan Mata đã được rút ra nghỉ. Thay vào đó là Marouane Fellaini và Tahith Chong, tài năng trẻ trưởng thành từ lò Carrington.

    Trong khi đó, Reading đã dùng hết 3 quyền thay đổi người của mình khi lần lượt Sone Aluko, Modou Barrow và Yakou Meite được tung vào sân.

    Kha Võ | 20:55 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc