MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • HLV Roma: 'Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa'

    09:09 Thứ năm 03/05/2018

    Hối hận và giận giữ - đó là những điều mà HLV Eusebio Di Francesco cảm nhận sau khi để thua Liverpool với tổng tỉ số 6-7 sau hai lượt trận.

    Đội bóng thủ đô Italy phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khi thua Liverpool 3 bàn cách biệt tại Anfield giữa tuần trước. Bàn phản lưới nhà của James Milner trong hiệp 1 cùng với pha làm bàn của Edin Dzeko và cú đúp muộn màng của Radja Nainggolan là không đủ để đưa AS Roma vào chung kết.

    Chia sẻ sau trận đấu, HLV Di Francesco cho biết: “Chúng tôi từng phải đối mặt và vượt qua tình cảnh éo le như thế này. Thế nhưng tôi hối hận vì lẽ ra chúng tôi nên có nhiều niềm tin hơn, ghi nhiều bàn hơn và ép sân Liverpool hơn nữa”.

    Mùa giải tới sẽ rất quan trọng đối với Roma sau khi đã trở thành nhân vật chính ở Champions League năm nay. Song chúng tôi vẫn phải đảm bảo vị trí của mình ở Serie A. Cả đội đã chứng tỏ Roma hoàn toàn có thể cạnh tranh ở một giải đấu lớn sau một hành trình không mấy dễ dàng. Thế nhưng chúng tôi sẽ không hài lòng với điều đó, bởi chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa”, ông nói thêm.

    HLV Roma: 'Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa' - Bóng Đá

    Nỗ lực của Roma là không đủ để giúp họ làm nên cuộc ngược dòng trước Liverpool. 

    Những quyết định gây tranh cãi tới từ tổ trọng tài đã khiến Roma mất đi 2 quả penalty ở hiệp 2. Ngay sau đó, Giám đốc thể thao Monchi đã lên tiếng kêu gọi sử dụng VAR (trọng tài video) trong những trận đấu ở Champions League.

    Chia sẻ về vấn đề này, Di Francesco cũng nói thêm: “Chúng ta không thể đứng đó tranh luận với trọng tài. Anh ta sẽ không thay đổi quyết định. Điều tôi có thể làm là chỉ đạo các cầu thủ ghi bàn vào lưới Liverpool mà thôi”.

    Một chiếc thẻ đỏ khi trận đấu còn khoảng 20-25 phút sẽ đặt Liverpool vào thế khó. Tuy nhiên, chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm và đó là cái giá phải trả của chúng tôi”, HLV người Italy lắc đầu ngán ngẩm.

    HLV Roma: 'Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa' - Bóng Đá

    Liverpool vào chung kết Champions League nhờ sự thăng hoa của 3 ngôi sao trên hàng công. 

    Trái với người đồng nghiệp, HLV Juergen Klopp tỏ ra rất vui mừng với thành tích của cậu học trò. Chia sẻ với BT Sport, ông nói: “Trận đấu quả thật điên rồ. Rõ ràng là họ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Mỗi pha phản công của chúng tôi đều nguy hiểm song lại không được sử dụng nhiều. Cả đội hơi thiếu kiên nhẫn một chút”.

    Mặc dù vậy, những chàng trai của tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Đây là trận bán kết đầu tiên của hầu hết trong số họ và họ đã cho thấy bản lĩnh tốt của mình. Chỉ là trận đấu trông có vẻ hơi điên rồ một chút thôi”, Klopp tự hào.

    Trong quá khứ, HLV Juergen Klopp đã từng đối đầu với Real Madrid tại bán kết Champions League năm 2013 nhưng sau đó để thua Bayern Munich. Cách đây 2 năm, vị thuyền trưởng người Đức cũng để thua Sevilla của Urai Emery trong trận chung kết Europa League với tỉ số 1-3.

    HLV Roma: 'Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa' - Bóng Đá

    Mane, Salah, Firmino đang là bộ ba tấn công hay nhất mọi thời đại Champions League. 

    Tôi biết mọi người sẽ nhắc cho tôi nhớ rằng mình đã thua cả 5 trận chung kết gần nhất. Nhưng cuộc sống là vậy. Chúng tôi đã có thêm một cơ hội để lên ngôi vô địch và tôi sẽ thử lại nó một lần nữa”, Klopp chia sẻ.

    Trận chung kết UEFA Champions League 2018 sẽ diễn ra tại Khu phức hợp Thể thao Quốc gia Olimpiysky tại thủ đô Kiev (Ukraina) vào ngày 27/5 tới đây vào lúc 01:45 (theo giờ Việt Nam).

    Thế Anh | 08:07 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...