Trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras chiều 28/5 vừa qua, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để thua 0-2 và nói lời chia tay sân chơi U20 World Cup.
Không chê bai và cũng không chỉ trích, cựu HLV của B.Bình Dương Lê Thụy Hải lại tỏ ra bênh vực khi cho rằng việc được góp mặt ở sân chơi này đã là niềm tự hào to lớn.
Ông Hải cho rằng việc các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu không thành công là điều quá bình thường bởi sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp.
Về trận đấu cụ thể với U20 Honduras, HLV Hải “lơ” phân tích: “Việt Nam mình hơn hẳn họ về kĩ thuật, phối hợp, cách chơi. Chúng ta chỉ thua họ về sức mạnh và thể lực thôi. Chúng ta vượt qua họ nhưng không thể đẩy dài được nên rất thiệt. Chúng ta phối hợp nhưng không thể vượt qua họ vì quá nhỏ, đẩy dài thì mất. Honduras không có gì hơn chúng ta trừ sức mạnh và thể lực.”
Ở hiệp 2, tiền vệ Phan Thanh Hậu phải nhận thẻ vàng sau pha đi bóng lắt léo cùng pha ngã ăn vạ khá lộ. Nhiều người không thích tình huống ăn vạ này nhưng rất bất ngờ, HLV Lê Thụy Hải không phê phán mà còn bênh vực. Theo ông, đây là chuyện thường thấy trong bóng đá và lấy dẫn chứng ở trận chung kết FA Cup mới đây để chứng minh:
“Cầu thủ là phải như vậy, được tiểu xảo mà nhưng có thành công hay không. Arsenal vừa đá với Chelsea bóng chạm tay song tiểu xảo thì vẫn “ăn”. Bóng đá là tiểu xảo, được chơi nếu qua mặt được trọng tài. Miễn là đừng đá xấu thôi. Đừng trách móc gì em ấy mà lúc đó phải thế thôi.”