Trong một giải đấu dài hơi, việc tích lũy điểm số trước các đối thủ “vừa miếng” hay yếu hơn là rất quan trọng, tuy nhiên cũng không thể xem nhẹ những cuộc đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, vì nếu thua những trận đấu kiểu như vậy tinh thần đội bóng thường sẽ đi xuống và lợi thế về điểm số bị thu hẹp hoặc mất đi.
Hải Phòng, sau trận thua 0-3 trước SHB Đà Nẵng đang ở đúng tình thế như vậy, khi khoảng cách với các đội xếp sau từ chỗ rất lớn, bây giờ chỉ còn là ba điểm, các cầu thủ tỏ ra suy giảm sức chiến đấu. Trong khi đó, đối thủ SHB Đà Nẵng bây giờ đã cho thấy họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, với sự bổ sung chân sút rất thính nhạy với bàn thắng là Eydison, sự trở lại kịp thời của Võ Huy Toàn cùng với bộ óc chiến lược “không phải dạng vừa” của HLV Lê Huỳnh Đức, khoảng cách một trận thắng với đội đầu bảng là điều không khó để họ vượt qua.
Một điều bất lợi nữa với Hải Phòng, là cuối tháng 7 và trong tháng 8 tới, lịch thi đấu của họ rất bất lợi, khi phải đối đầu với nhiều “ông lớn” như Than Quảng Ninh, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa, hai đối thủ còn lại là Sanna Khánh Hòa BVN và XSKT Cần Thơ cũng chưa bao giờ là những đối thủ dễ chịu. Trong cùng khoảng thời gian đó, SHB Đà Nẵng lại có lợi thế nhất định, khi các đối thủ mà họ phải thi đấu có phần dễ thở hơn, nếu hai trận đấu với những “người anh em” là Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam thực sự gạt đi được những chuyện “tình cảm” và trở nên “khó nhằn”, thì SHB Đà Nẵng vẫn còn một trận chỉ phải gặp đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng là Long An để mà bức phá.
Với tình hình như vậy, sẽ không có gì lạ nếu qua hết tháng 8, vị trí dẫn đầu V-League bị thay đổi, SHB Đà Nẵng thay thế được Hải Phòng, mà nếu điều đó xảy ra, Hải Phòng bị tụt lại trong giai đoạn nước rút này thì coi như họ khó lòng để tiếp tục tạo nên kỳ tích.
Tuy nhiên, người đất Cảng trước nay vẫn “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, ra biển gặp sóng dữ là chuyện bình thường, đè sóng vượt lên hay bị đánh dạt vào bờ thì phải xem tài nghệ của người thuyền trưởng, và hãy cùng chờ xem HLV Trương Việt Hoàng sẽ chèo lái con tàu Hải Phòng như thế nào để vượt qua cơn sóng dữ trước mắt.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)