MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Hạ màn! Man Utd chốt hợp đồng 50 triệu, đắt thứ 5 trong lịch sử CLB

    17:57 Thứ tư 26/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau nhiều ngày đàm phán, Quỷ đỏ đã chốt hạ được thương vụ bom tấn trong mùa Hè 2019.

    Sau mùa giải 2018/19, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gặp khó khăn khi Antonio Valencia chính thức chia tay M.U. Chiến lược gia người Na Uy không hoàn toàn yên tâm với Ashley Young và Diogo Dalot. Trước tình hình này, nửa đỏ thành Manchester đã nhắm đến Aaron Wan-Bissaka.

    Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã liên tục bị đối tác ép giá và tưởng chừng như đã buông xuôi trong thương vụ này. Thế nhưng khi không tìm được mục tiêu khác, đội chủ sân Old Trafford sau cùng đã chấp nhận mức giá mà "The Eagles" đưa ra.

    BREAKING: Man Utd have reached an agreement with Crystal Palace to sign Aaron Wan-Bissaka in a deal worth £50m - Bóng Đá

     Sao mai gốc DR Congo chỉ còn chờ kiểm tra y tế để chính thức gia nhập M.U.

    Nguồn tin từ cây viết David Ornstein của BBC cho biết, Phó chủ tịch Ed Woodward đã đồng ý trả 45 triệu bảng, kèm 5 triệu trả thêm tùy thành tích cho tuyển thủ U21 Anh. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành bản hợp đồng đắt thứ 5 trong lịch sử CLB, sau Angel Di Maria, Fred, Romelu Lukaku và Paul Pogba.

    Đây được xem là nước đi nhằm tăng tốc của M.U trong bối cảnh Tour du đấu mùa Hè 2019 đang đến gần. Ngày 1/7 tới, nửa đỏ thành Manchester sẽ chính thức tập trung trở lại. HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng yêu cầu đội bóng hoàn thành ít nhất 2 bom tấn trước loạt trận giao hữu.

    Ngoài Aaron Wan-Bissaka, Quỷ đỏ đang tiến gần hơn đến việc kí hợp đồng với Bruno Fernandes. Đại diện của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có mặt ở London để đàm phán với Manchester United. Nhiều khả năng "Man Đỏ" sẽ chi số tiền 70 triệu bảng để thuyết phục Sporting Lisbon.

    Giang Nam | 17:45 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...