"Cố đấm ăn xôi" liệu có đáng?
Nhiều người không quá ngạc nhiên khi Manchester United đưa Aaron Wan-Bissaka vào tầm ngắm trong mùa Hè 2019. Với "Solsa", tuyển thủ U21 Anh chính là cái tên lí tưởng nhất vào thời điểm hiện tại cho vị trí hậu vệ phải. Thế nhưng, các CĐV đã bất ngờ khi đội chủ sân Old Trafford quyết định duyệt chi 50 triệu bảng cho ngôi sao của Crystal Palace.
Đến lúc này, một câu hỏi lớn được đặt ra dành cho chiến lược gia người Na Uy - tại sao phải nhất thiết là Wan-Bisska? Xét tổng thể, hậu vệ sinh năm 1997 cũng không phải là cái tên quá nổi trội tại Premier League. Anh được mô tả là cầu thủ có khả năng xoạc bóng ấn tượng với tổng cộng 129 lần trong cả mùa giải 2018/19.
Thế nhưng, những đóng góp của sao mai 21 tuổi cho mặt trận tấn công lại vô cùng nghèo nàn. Theo các thống kê, cầu thủ gốc DR Congo chỉ có 3 đường kiến tạo và tung ra vỏn vẹn 56 đường chuyền dài chính xác. Trong khi đó, M.U lại đang sở hữu một nhân tố tài năng không kém đó chính là Diogo Dalot và anh lại không được ban huấn luyện tin tưởng.
Thậm chí nếu muốn chọn phương án an toàn, nửa đỏ thành Manchester có thể chiêu mộ Thomas Meunier từ PSG. Tuyển thủ Bỉ có thể giải quyết ngay lập tức bài toán cánh phải mà Quỷ đỏ đang đau đầu. So với hai người đồng nghiệp trẻ tuổi, cựu sao Standard Liege có thừa kinh nghiệm trận mạc, đồng thời đã khẳng định tên tuổi ở những đấu trường lớn.
Ed Woodward, M.U đâu còn là "ông kẹ"?
Đã qua lâu rồi thời điểm sân Old Trafford là điểm đến mơ ước của các ngôi sao. Giờ đây, M.U đang trong quá trình tái thiết và xây dựng lại đội bóng từ con số 0. Việc không được dự Champions League là rào cản lớn của đội chủ sân Old Trafford trong phiên chợ Hè 2019. Nhưng có một lí do khác đó chính là tiền.
Trên Twitter cá nhân của mình, cây viết Simon Stone (BBC) thẳng thắn thừa nhận ngày nay rất khó để chiêu mộ cầu thủ của các đội bóng Premier League. Chỉ đơn giản một điều, nguồn tài chính dư giả cho phép những CLB dù là hạng trung vẫn "sống tốt" mà không cần bán đi các trụ cột. Ở trường hợp này, Crystal Palace là minh chứng rõ nét cho nhận định đó.
Cũng chính vì thế, hàng loạt thỏa thuận "trời ơi đất hỡi" được Ed Woodward đưa ra. Đề nghị 55 triệu bảng lần đầu tiên đã bị "The Eagles" từ chối phũ phàng. Vị Phó chủ tịch của Manchester United bí bách đến mức ra số tiền 35 triệu bảng, kèm theo 15 triệu trả thêm nếu CLB... vô địch Champions League. Dĩ nhiên đại diện của thành London không thể đồng ý thỏa thuận này.
Rõ ràng M.U đã không còn là một "ông kẹ" khiến các đối thủ phải e ngại, kể cả là trên sân cỏ hay thương trường. Tour du đấu mùa Hè đang cận kề và Quỷ đỏ mới chỉ có duy nhất 1 tân binh trị giá 18 triệu bảng. Nếu tình hình hiện tại cứ tiếp diễn, một mùa giải dông bão đang mở ra trước mắt Ole Gunnar Solskjaer và các học trò.
Xem những pha cản phá đỉnh cao của Wan-Bissaka: