MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Donnarumma rơi nước mắt vì bị fan Milan sỉ nhục

    09:04 Thứ năm 14/12/2017

    BongDa.com.vn Thủ môn sinh năm 1999 bị cổ động viên đội nhà hợp sức chửi bới trong trận thắng của AC Milan ở cúp quốc gia Italy.

     - Bóng Đá

     "Bạo lực tâm lý bằng cách cho mày 6 triệu euro mỗi mùa và ký hợp đồng với thằng anh ký sinh trùng của mày à? Đến lúc biến đi rồi đấy. Chúng tao đã hết sạch kiên nhẫn" là nội dung của băng-rôn xuất hiện trên khán đài phía nam sân San Siro, trong trận AC Milan thắng Hellas Verona 3-0 ở cúp quốc gia Italy.

     - Bóng Đá

     Trong màn khởi động trước trận đấu, fan Milan liên tục hô "Donnarumma cút đi, Donnarumma là đồ chất thải". Khi cái tên Donnarumma được xướng lên trong phần đọc đội hình xuất phát, những tiếng la ó đồng thanh xuất hiện.

     - Bóng Đá

     Sự miệt thị của khán giả nhà đã khiến Donnarumma rơi nước mắt. Đội trưởng Bonucci và các đồng đội phải thay nhau động viên thủ thành sinh năm 1998.

     - Bóng Đá

     Thủ thành trẻ nhận cái ôm động viên của HLV Gennaro Gattuso.

     - Bóng Đá

     Danh thủ người Italy phát biểu sau trận đấu: "Donnarumma là thủ môn hay nhất thế giới, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu ấy. Donnarumma mới 18 tuổi, dĩ nhiên cậu ấy bị tổn thương sau sự kiện này. Nếu đội bóng đã tuyên bố rằng họ không muốn và cũng không cần bán cầu thủ, tại sao chúng ta cứ nói mãi về điều đó. Tôi tôn trọng CĐV, nhưng họ cần hiểu Donnarumma. Tôi phát sợ vì sự việc này, khán giả tô vẽ chàng trai 18 tuổi trở nên đáng sợ như quái vật. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy. Thật may, trận đấu hôm nay chỉ có 9.000 khán giả, thử tưởng tượng cảm giác khi có 50.000 người cùng miệt thị Donnarumma".

     - Bóng Đá

     Từ Italy, tờ báo thể thao uy tín Gazzetta dello Sport tiết lộ người đại diện Mino Raiola đòi AC Milan hủy bỏ bản gia hạn hợp đồng mới ký. Hè vừa qua, Mino Raiola “đại náo” Milan với hàng loạt yêu sách như tăng lương, đặt điều khoản phá vỡ hợp đồng thấp (65 triệu euro), cho phép được ra đi nếu Milan không thể tham dự Champions League mùa tới, thậm chí là tạo công ăn việc làm cho anh trai Antonio. Đội bóng áo màu đỏ-đen sau đó phải "nuôi báo cô" Antonio với mức lương 1 triệu euro mỗi mùa, đồng thời trả cho Donnarumma 6 triệu euro/năm.

     - Bóng Đá

     Phẫn nộ trước cách hành xử của Donnarumma và người đại diện, CĐV Italy cùng nhau ném tiền giả vào khung thành do thủ môn này trấn giữ trong một trận đấu của U21 Italy.

    Hoàng Anh | 08:17 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...