MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/5: FIFA từ chối nâng 48 đội, Việt Nam vỡ mộng World Cup 2022

    09:41 Thứ năm 23/05/2019

    BongDa.com.vn Filip Nguyễn ấn định thời gian về Việt Nam; ĐT Việt Nam vỡ mộng World Cup 2022; HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ lý do từ chức,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/5.

    ĐT Việt Nam vỡ mộng World Cup 2022

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/5: FIFA từ chối nâng 48 đội, Việt Nam vỡ mộng World 2022 - Bóng Đá

    FIFA vẫn quyết định giữ 32 đội bóng tại World Cup 2022. 

    Thay vì tăng số đội dự World Cup 2022 lên thành 48, giải đấu tại Qatar trong 3 năm nữa vẫn sẽ có 32 đội tham dự. Quyết định này được đưa ra trong Đại hội FIFA vừa diễn ra. Hội đồng của FIFA đã từ bỏ kế hoạch của Infantino sau khi "Tuân theo quy trình tham vấn toàn diện" và dẫn đến kết luận rằng: "Trong hoàn cảnh hiện tại, một đề xuất như vậy không thể được thực hiện ngay lập tức. Giải đấu vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu với 32 đội bóng và sẽ không có đề xuất nào được đưa ra tại Đại hội FIFA tiếp theo vào ngày 5/6," Quan chức FIFA tuyên bố.

    Filip Nguyễn ấn định thời gian về Việt Nam

    Theo đó, Filip Nguyễn có ý định trở về Việt Nam vào tháng 6 tới đây, cụ thể là Hải Phòng với lý do thăm cha đẻ của mình. Chưa rõ ý định kế hoạch sắp tới của Filip Nguyễn sẽ ở lại Việt Nam trong bao lâu, và liệu lần trở về này có đơn thuần chỉ là thăm gia đình, bạn bè hay không, nhưng chắc chắn trong năm 2019, Filip Nguyễn chưa thể có cơ hội phục vụ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022.

    Thi đấu tại CLB Slovan Liberec (CH Séc), Filip Nguyễn ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng của bản thân với đội bóng chủ quản khi thường xuyên có nhiều pha cản phá ở đẳng cấp cao. Thủ môn này cũng bày tỏ anh sẽ không từ chối cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam nếu nhận được lời mời, dù đứng trước những rào cản về quốc tịch cũng như ngôn ngữ.

    Hoàng Vũ Samson đang học hát Quốc ca Việt Nam

    Mới đây, Hoàng Vũ Samson cho biết anh đang học hát quốc ca và chờ ngày được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Samson chia sẻ: "Tôi đã ở Việt Nam rất lâu. Tôi biết bóng đá Việt Nam, biết nhiều cầu thủ Việt Nam và hiểu cách chơi của họ. Tôi rất muốn đá cho đội tuyển Việt Nam. Ở đội tuyển Việt Nam, tôi biết có nhiều cầu thủ trẻ đá tốt. Tiêu biểu như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu… Vì thế, tôi có thể dễ dàng chơi bóng trên đội tuyển quốc gia Việt Nam mà không gặp trở ngại nào lớn.

    Thực sự tôi rất buồn nếu không được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi rất muốn có một lần được chơi bóng ở đội tuyển quốc gia. Tôi có quốc tịch Việt Nam, có nhà, có con ở mảnh đất này. Tôi đang học hát quốc ca Việt Nam. Nếu được trao cơ hội trên tuyển, chắc chắn tôi sẽ thi đấu tập trung và ghi thật nhiều bàn thắng. Tôi đã ở đây hơn 10 năm nên có thể hiểu và biết nhiều thứ. Tôi không bao giờ cảm thầy buồn khi ở Việt Nam vì tôi rất yêu nơi này.”

    HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ lý do từ chức

    Chia sẻ về quyết định của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Dù rất được kỳ vọng trước khi mùa giải khởi tranh, nhưng kết quả không tốt trong thời qua khiến BLĐ cũng như người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Với tư cách HLV trưởng, tôi nhận thấy mình nên có trách nhiệm và xin rút lui, để giúp đội bóng có thêm luồng sinh khí mới và đạt kết quả tốt hơn.

    Hơn nữa, tôi đã làm việc ở đây gần 5, 6 năm nên cũng cần một thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Dù vậy, tôi vẫn ở lại Quảng Nam và theo đội vào Khánh Hòa để giúp đỡ, bàn giao lại cho Việt (HLV Vũ Hồng Việt - PV) trước khi về Hà Nội. HLV Vũ Hồng Việt là một người em, tôi hiểu rất rõ về cậu ta. Cậu ta có tiềm năng và hy vọng có thể giúp Quảng Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này" cựu HLV ĐT Việt Nam nói tiếp.

    Phương Nam | 09:10 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...