MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Dani Alves khẳng định Ronaldo không xứng đáng về nhì

    11:51 Thứ ba 12/01/2016

    Với Dani Alves, Neymar mới là người giỏi nhất sau Mess

    (BongDa.com.vn) – Với Dani Alves, Neymar mới là người giỏi nhất sau Messi.

    Dani Alves khẳng định Ronaldo không xứng đáng về nhì
    Alves không đồng tình với kết quả bầu chọn. Ảnh: Internet.
    T
    rong buổi Gala trao giải Quả bóng Vàng 2015, hậu vệ cách người Brazil cũng đã được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của năm. Chiến thắng của Messi đương nhiên khiến Alves hài lòng. Nhưng anh không hiểu tại sao Ronaldo lại vượt qua Neymar trong kết quả bình chọn.

    “Tôi biết bóng đá luôn có nhiều bất ngờ, nhưng cũng không thể lý giải cho sự khác biệt giữa kết quả bầu chọn của Ronaldo và Neymar,” anh tỏ ra bức xúc. “Nếu người chiến thắng không phải Messi, thì phải là Neymar.”

    Không khó lý giải cho sự tức giận của Alves khi ở cả Barca lẫn đội tuyển Brazil, Alves là người đàn anh thân thiết với Neymar nhất. Do đó, việc chứng kiến cậu em mình chỉ về thứ 3 hẳn không thể khiến anh hài lòng. Song, anh cũng tỏ ra tin tưởng vào tương lai của “Pele mới”, Dani khẳng định: “Cậu ấy sẽ giành Quả bóng Vàng sớm thôi. Tôi quan sát cậu ấy hàng ngày, một cầu thủ tài năng và triển vọng.”

    Giới chuyên môn và truyền thông cũng tỏ ra rất bất ngờ với kết quả bình chọn nói trên. Không chỉ bị xếp sau Ronaldo, Neymar còn bị thua kém khá xa về tỉ lệ phiếu bầu. Số 11 của Barca chỉ đạt 7.86%, kém xa so với 27.76% của Cristiano Ronaldo.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...