Trong lúc các SVĐ nước Anh đang chìm trong 'giấc ngủ' thì Molineux mới đây đã 'thức giấc' chào đón trận đấu đầu tiên của Wolverhampton ở mùa giải mới 2019/20. Bầy sói là đại diện duy nhất của Premier League tham gia vòng loại Cúp Châu Âu ở mùa giải năm nay. Ở vòng loại thứ 3 Europa League, họ chạm trán CLB Crusaders nhỏ bé đến từ Bắc Ireland. Trước một đối thủ yếu, Wolves tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra không ít cơ hội. Dù vậy, HLV Nuno Santo ngoài sân không thể không lo lắng khi các học trò lần lượt bỏ lỡ. Phải đến phút 37, Wolves mới cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Diogo Jota ghi bàn sau đường kiến tạo của Adama Traore. Bước sang hiệp hai, Wolves tiếp tục nắm thế chủ động, tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Họ không muốn dừng lại với tỉ số 1-0. Thống kê chỉ ra rằng, Wolves đã tung ra 24 cú sút, 11 lần đi trúng đích trong suốt trận đấu. Dù vậy, đến phút 90, tỉ số trên bảng điện tử vẫn là 1-0. Phút 90+3, từ một đường căng ngang của đồng đội, Ruben Vinagre rơi vào thế tranh chấp với thủ môn đối phương. Anh là người giành chiến thắng cuối cùng... ...và nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Niềm vui của các cầu thủ Wolves sau khi nâng tỉ số lên 2-0. Cú vung tay quyết thắng của HLV Nuno Santo. Với cách biệt 2 bàn, ông cùng học trò đã có thể thoải mái bước vào trận lượt về sau đây 1 tuần. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 09:00 27/07/2019