MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Cựu vương NHA săn người, mở đường cho "siêu trung vệ 90 triệu" đến Manchester?

    11:54 Thứ năm 04/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Leicester City đang có ý định mua trung vệ. Và điều này khiến mọi người đặt ra câu hỏi về tương lai của một trụ cột ở King Power?

    Với thực lực đội hình và được HLV tài năng như Brendan Rodgers dẫn dắt, Leicester City hứa hẹn sẽ trở thành một đối trọng lớn với các câu lạc bộ khác ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Nếu thi đấu đúng sức, "Bầy cáo" đủ khả năng để giành suất tham dự đấu trường châu Âu.

    Mới đây, cựu vương Ngoại hạng Anh đã có động thái rục rịch trên TTCN. Cụ thể, theo Mirror, họ có thể phải bỏ ra 40 triệu bảng để theo đuổi trung vệ Lewis Dunk thuộc biên chế Brighton. Đó có vẻ như là một mức phí chuyển nhượng khá đắt dành cho cầu thủ 28 tuổi cũng đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh.

    Dẫu vậy, việc đội chủ sân King Power theo đuổi hậu vệ người Anh đã khiến NHM của họ lẫn mọi người đặt ra một câu hỏi. Liệu có phải Leicester City đang lên kế hoạch tìm người thay thế cho Harry Maguire, mục tiêu đang được 2 đội bóng thành Manchester theo đuổi?

    Cựu vương NHA săn người, mở đường cho

     Leicester muốn có Dunk.

    Điều đó hoàn toàn có cơ sở bởi 3 lý do. Trung vệ thi đấu cho Brighton cao 1m92, nặng 88kg gần như tương đương với Maguire (1m94, 79kg). Với chiều cao của mình, trung vệ vừa có lần đầu khoác áo ĐTQG thực sự là con quái vật trên không y hệt Maguire. Kèm theo khả năng sút phạt nơi Maddison, những miếng đá phạt của đội bóng do HLV Rodgers dẫn dắt vẫn sẽ còn nguyên đó nếu chẳng may Maguire ra đi.

    Hơn nữa với một đội bóng có mức tài chính vừa phải như "Bầy cáo" không có lý do gì để họ bỏ ra 40 triệu bảng để rước tân binh về ngồi dự bị. Do đó trong trường hợp Dunk cập bến King Power, suất đá chính dành cho trung vệ người Anh là điều gần như bảo đảm.

    Bên cạnh đó, lúc này, Leicester City đang rất cần tiền để giành quyền sở hữu Youri Tielemans vĩnh viễn từ Monaco sau khi tiền vệ người Bỉ đã có giai đoạn 2 mùa giải trước thi đấu xuất thần. Chính vì thế, nếu thương vụ Dunk không cấp bách, rõ ràng chẳng có nguyên nhân gì khiến họ phải móc hầu bao lớn đến thế.

    Cựu vương NHA săn người, mở đường cho

     Điều đó là cách mở đường để Maguire đến Manchester?

    Theo diễn biến mới nhất từ vụ Maguire. Các nguồn tin chỉ ra Manchester United chấp nhận trả 70 triệu bảng nhưng Leicester vẫn cương quyết đòi nhiều hơn con số đó. Chính xác hơn thì cựu vương nước Anh muốn nhận đủ 90 triệu bảng. Với số tiền đó, một khi thương vụ này hoàn tất, trụ cột tại sân King Power còn đắt giá hơn cả Van Dijk khi Liverpool từng chi ra 75 triệu bảng để đón trung vệ người Hà Lan về Anfield.

    Lữ Phong | 11:20 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...