MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Cúp nhà Vua: Barcelona tàn sát “Bầy dơi”

    07:01 Thứ năm 04/02/2016

    Barcelona sớm đặt một chân vào trận chung kết cúp Nhà vua mùa 2015-16 sau khi có chiến thắng cực đậm 7-0 trước Valencia trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay.

    (BongDa.com.vn) – Barcelona sớm đặt một chân vào trận chung kết cúp Nhà vua mùa 2015-16 sau khi có chiến thắng cực đậm 7-0 trước Valencia trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay.

    Barca thắng đậm Valencia. Ảnh: Internet.
    Barca thắng đậm Valencia. Ảnh: Internet.

    Theo đó, Luis Suarez ghi 4 bàn còn Lionel Messi lập hat-trick. Với số 10 người Argentina, anh cũng chính thức cán mốc 500 bàn ghi được cho đội chủ sân Nou Camp từ trước tới nay, đồng thời có chi mình hat-trick thứ 34 trong sự nghiệp. Trận này, tiền đạo Neymar bỏ lỡ pha ghi bàn ngon ăn khi sút hỏng quả 11 mét. Đây là lần thứ 4 chân sút người Brazil không thể ghi bàn trên chấm phạt đền.

    Theo Phó tổng biên tập Lluís Mascaro của báo sport, màn trình diễn của Barca trong trận này chỉ có thể dùng từ hoàn hảo. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, họ đã ghi 3 bàn do công Luis Suarez (2 bàn) và Lionel Messi. Trước giờ nghỉ, Valencia thiệt quân khi Shkodran Mustafi nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

    Đủ người, đội khách còn để thua 3 bàn, huống gì phải chơi thiếu người. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, thầy trò Gary Neville tiếp tục nhận thêm 4 bàn thua nữa. Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu Neymar thực hiện thành công quả 11 mét, đây là điểm nhạt nhòa duy nhất tồn tại sau 90 phút bóng lăn trên sân Nou Camp.

    Với trận thắng này, Barca nâng thành tích bất bại lên con số 27, trong khi Valencia của Gary Neville coi như tạm biệt với đấu trường cúp Nhà vua sau trận thua này. Được biết, Giám đốc thể thao Jesus Garcia Pitarch của đội bại trận phải đứng ra xin lỗi cổ động viên vì thất bại thảm hại này.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...