MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Cristiano Ronaldo: “Tôi sẽ không bao giờ đổi áo với các cầu thủ AS Roma”

    15:57 Thứ hai 27/07/2020

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha tiết lộ lý do anh không bao giờ đổi áo với các cầu thủ thuộc đội chủ sân Olimpico.

    Sức hút, độ phủ sóng của Ronaldo là không phải bàn cãi. Chính vì vậy sau mỗi trận đấu, các cầu thủ đối phương luôn muốn sở hữu chiếc áo đấu còn đẫm mồ hôi của siêu sao người Bồ Đào Nha. CR7 tất nhiên chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của những người đồng nghiệp. Thế nhưng ít người biết rằng, có một đội bóng mà cựu sao Real Madrid không bao giờ muốn trao đổi áo, đó chính là AS Roma.

    Ronaldo không đổi áo với AS Roma - Bóng Đá

     Ronaldo có "tư thù" với AS Roma.

    Khi còn khoác áo Man Utd, Ronaldo cùng các đồng đội đã đụng độ Roma ở Tứ kết Champions League năm 2007. Trận lượt về Qủy đỏ đã vùi dập đại diện của Italia với tỷ số 7-1, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 8-3. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng có ấn tượng không đẹp với đội bóng áo bã trầu vào thời điểm đó.

    “Khi tỷ số là 6-0, họ yêu cầu tôi dừng lại, một số cầu thủ đã cầu xin tôi ngừng đi bóng,” Ronaldo cho biết. “Nhưng có một số cái tên khác lại đe dọa sẽ làm tôi chấn thương. AS Roma, tôi sẽ không bao giờ đổi áo với bất kỳ cầu thủ nào của họ.”

    Mới đây Ronaldo đã có danh hiệu Scudetto thứ 2 liên tiếp cùng Bà đầm già. CR7 hiện đã có 31 bàn thắng tại Serie A, xếp thứ 2 (sau Immobile) trong danh sách Vua phá lưới. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 50 bàn ở cả Premier League, La Liga và Serie A.

    Đẳng cấp của Ronaldo

     
    Thanh Vũ | 15:27 27/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...