Lindelof đến Man Utd từ Benfica vào mùa Hè 2017 với mức giá 30 triệu bảng cùng sự kì vọng lớn. Nhưng màn trình diễn của trung vệ người Thụy Điển trong màu áo Quỷ đỏ chỉ để lại nỗi thất vọng. Lindelof vẫn hay mắc những sai lầm sơ đẳng, để rồi phải ngậm ngùi làm quen với băng ghế dự bị.
Một điều lạ lùng là khi lên tuyển, Lindelof chơi rất hay, và từng bước chứng tỏ được tài năng của mình. Anh đã góp công lớn giúp Thụy Điển vào đến tứ kết World Cup. Ở Man Utd, Lindelof chơi lóng ngóng, và chỉ lựa chọn thứ 4 sau Phil Jones, Chris Smalling, Eric Bailly. Nhưng trong màu áo ĐTQG, anh đầy chững chạc, trưởng thành, chắc chắn khi đá cặp cùng Andreas Granqvist trên đất Nga.
Cũng khá dễ hiểu khi Lindelof được rất nhiều CLB quan tâm, đặc biệt là Everton cùng đội bóng cũ của anh, Benfica. Tuy nhiên, Man Utd đã từ chối tất cả, bởi HLV Jose Mourinho vẫn xem cầu thủ 23 tuổi này là cái tên không thể thiếu trong kế hoạch của mình.
Cựu trung vệ Man Utd, Rio Ferdinand chỉ ra vấn đề của Lindelof: "Cậu ấy có vẻ không tự tin ở Manchester so với lúc lên tuyển. Tại ĐTQG Thụy Điển, HLV, các trợ lý và đồng đội đều tín nhiệm Lindelof. Dường như ở thời điểm hiện tại, cậu ấy chưa có được điều tương tự tại Man Utd, và nó ảnh hưởng đến màn trình diễn của Lindelof."
Tài năng đặc biệt của Lindelof: