MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Chưa làm trò Conte, tại sao Lukaku biết ông giỏi nhất?

    12:53 Thứ năm 13/06/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Manchester United vừa đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi, trong bối cảnh TTCN mùa hè đang mở cửa.

    Trong một phát biểu mới nhất, Romelu Lukaku nói: “Đối với tôi, ông ấy là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Ông ấy được đánh giá rất cao ở khía cạnh chiến thuật, luôn cho thấy khả năng ở những thời điểm khó khăn. 

    Tôi đã từng nói chuyện với Conte một vài lần khi ông ấy còn dẫn dắt Chelsea, tôi thích phong cách huấn luyện của ông ấy. Tôi nghĩ rằng với tài năng của mình, Conte sẽ giúp Inter Milan thi đấu thành công, họ sẽ có danh hiệu ở mùa giải tới.

    Chưa làm trò Conte, tại sao Lukaku biết ông giỏi nhất? - Bóng Đá

     Lukaku công khai ca ngợi Conte.

    Về chuyện tương lai, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi vẫn còn hợp đồng với Man Utd, hiện tôi vẫn đang là người của Quỷ đỏ. Tôi sẽ cùng đại diện nói chuyện với BLĐ đội bóng, sau đó tôi sẽ quyết định. Chắc chắn tôi muốn điều tốt nhất cho tương lai của mình.

    Phải thừa nhận rằng tôi rất thích Serie A, tôi thường xuyên theo dõi những trận đấu ở giải đấu này. Tôi yêu Italia, và tất nhiên mong muốn được góp mặt ở giải đấu này trong một ngày gần nhất, tôi nghĩ rằng mình phù hợp với nơi đó... Mùa tới, tôi nghĩ Serie A sẽ rất hấp dẫn”.

    Nhìn lại những tuyên bố kể trên, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được tâm trạng của Lukaku vào thời điểm này. Bởi một cầu thủ hạnh phúc sẽ không bao giờ đi khen huấn luyện viên nào đó chưa từng dẫn dắt mình, thậm chí ca ngợi sân chơi xa lạ, ở đất nước cũng xa lạ với họ.

    Chưa làm trò Conte, tại sao Lukaku biết ông giỏi nhất? - Bóng Đá

     Lukaku chưa bao giờ ca ngợi Solskjaer ở Man Utd.

    Trên thực tế, nếu nhớ về những khoảnh khắc thăng trầm mà tiền đạo người Bỉ trải qua ở mùa giải 2018/19, sẽ không bất ngờ khi anh nói như vậy, và tất cả những điều anh thốt ra bây giờ chỉ tốt cho tương lai của chính chàng trai đang bị NHM chế giễu vài ngày qua, trên tuyển quốc gia.

    Đầu tiên, từ chỗ là một chủ lực trên hàng công, Lukaku bị Ole Gunnar Solskjaer gạt phăng và đưa Marcus Rashford vào đá chính. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1993 chỉ được đá bên cánh phải và hầu như phải ngồi dự bị, còn lại là những chấn thương hoặc chuyện gia đình.

    Lòng kiêu hãnh và cái tôi lớn của tiền đạo đắt giá nhất lịch sử liệu có thể dung hòa với ý tưởng của chiến lược gia người Na Uy? Chưa kể, rất nhiều tin đồn trước đây cũng nói rằng Lukaku sẽ ra đi, mặc dù thời điểm đó anh không phát biểu bạo dạn như bây giờ.

    Khi mùa giải kết thúc, đích thân Solskjaer tuyên bố sẽ làm mới đội hình, mà thực tế Lukaku lại không phải nhân vật chủ chốt trong suy nghĩ của cựu thuyền trưởng Cardiff, anh thậm chí vẫn không thể đá chính ngay cả khi ghi bàn sòn sòn cho Man Utd.

    10 sao Premier League ngon nhất vừa bị thanh lý hợp đồng  - Bóng Đá

     Herrera là một trong số những cái tên đã rời Old Trafford mùa hè này.

    Bây giờ, có lẽ niềm khao khát của Conte (vào mùa hè năm 2017) đang cảm thấy tương lai ở Old Trafford không quá sáng sủa, và nếu, anh đến Inter Milan, gần như một suất đá chính sẽ được trao thẳng cho Lukaku, trong sơ đồ 3 hậu vệ mà chiến lược gia người Italia triển khai.

    Lukaku rõ ràng là chưa bao giờ làm học trò của Conte mà chỉ cảm nhận tài năng của ông qua một vài câu chuyện ngắn ngủi. Cựu thuyền trưởng Chelsea có thể là giỏi nhất trong mắt anh, nhưng để "nói toạc móng heo" ra như vậy thì Old Trafford đang không phải nơi "trời im bể lặng".

    Vũ Quang Toản | 12:20 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...