MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • 'Chơi chiêu' nổ bom tấn, đại gia Trung Quốc bị tuýt còi

    21:37 Thứ ba 27/02/2018

    BongDa.com.vn Cho dù tiền đạo Cedric Bakambu đã khoác áo, và có buổi tập cùng các đồng đội ở Câu lạc bộ Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An), nhưng án phạt vẫn lơ lửng trên đầu.

    Như đã đưa tin, quy định mới nhất của bóng đá Trung Quốc yêu cầu các CLB phải trả thêm thuế cho các hợp đồng cầu thủ ngoại quốc có giá từ 7 triệu euro trở lên.

     - Bóng Đá

    'Chơi chiêu' nổ bom tấn, đại gia Trung Quốc bị tuýt còi

    Đó là lý do nếu làm theo quy định, Câu lạc bộ Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) đang chơi tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) sẽ mất số tiền lên tới 74 triệu euro để hoàn tất bản hợp đồng tiền đạo Cedric Bakambu từ CLB Villarreal.

    Nếu làm theo đúng lộ trình, Bắc Kinh Quốc An sẽ trả cho CLB Villarreal 40 triệu euro, và phải mất thực tế tổng cộng thêm 34 triệu euro nữa theo quy định (thuế, chi phí bảo hiểm, khoản phí địa phương,... cho các cầu thủ ngoại quốc) có giá trên 7 triệu euro.

    Nhưng Bắc Kinh Quốc An đã có một cách lách luật rất... Á Đông. Họ ngầm liên hệ với một bên thứ ba kích hoạt phí giải phóng hợp đồng lên tới 40 triệu euro (35.3 triệu bảng) cho Cedric Bakambu, rồi sau đó ký hợp đồng với cầu thủ theo dạng chuyển nhượng tự do, và không mất phí chuyển nhượng nào.

     - Bóng Đá

    CLB Trung Quốc lách luật vụ Cedric Bakambu

    Giữa tháng 01/2018, CLB Villarreal đã xác nhận việc tiền đạo Cedric Bakambu sẽ rời CLB trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm 2018. Đội bóng của La Liga thừa nhận việc đã có một bên chấp nhận trả khoản phí giải phóng hợp đồng lên tới 40 triệu euro (35.3 triệu bảng) cho chân sút số 1 của mình.

    Dĩ nhiên ai cũng biết đó là Câu lạc bộ Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An). Thực tế tiền đạo 26 tuổi này đã mặc áo đấu CLB, nhưng vẫn chưa được LĐBĐ Trung Quốc công nhận.

    Mới đây, CFA (LĐBĐ Trung Quốc) đã mở cuộc điều tra về hành vi gian lận nói trên của Bắc Kinh Quốc An và họ có thể phải trả đúng 74 triệu euro cho thương vụ này. Nếu không, CLB sẽ bị trừ tới 10 điểm ở giải VĐQG và không thể đăng ký chân sút của CHDC Congo.

    Ở Trung Quốc, Cedric Bakambu cũng hưởng lương kỷ lục lên tới 18 triệu euro/năm (trước thuế). Mức lương này biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ 8 hiện tại của bóng đá thế giới. Cedric Bakambu được xem như một tiền đạo hàng đầu La Liga.

    Bắc Kinh Quốc An kết thúc giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) với vị trí thứ 8. Roger Schmidt, cựu huấn luyện viên từng dẫn dắt Leverkusen cũng đang là HLV trưởng của CLB này. Đội bóng thủ đô Trung Quốc hiện đang có một vài cầu thủ nước ngoài khá nổi tiếng, trong đó có Renato Augusto của Brazil hay chân sút Jonathan Soriano từng chơi cho Barcelona và RB Salzburg.

    Mới đây, ngôi sao của La Liga là Jonathan Viera đã đến Bắc Kinh Quốc An với giá 20 triệu euro từ Las Palmas, đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng La Liga mùa này.

    Xem tài năng của Cedric Bakambu:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 21:34 27/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...