MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Bruno Fernandes - "Bom tấn trong mơ" của Man Utd đã chơi thế nào tại Nations League?

    17:59 Thứ hai 10/06/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ đang khoác áo Sporting Lisbon vừa cùng tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch UNL, sau khi đánh bại đối thủ Hà Lan ở trận chung kết tại Dragao.

    Mới đây, tờ A Bola - ấn phẩm thể thao ở Bồ Đào Nha - khẳng định rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục thông báo việc ký hợp đồng với một tân binh nữa, đó là tiền vệ Bruno Fernandes, người vừa cùng tuyển quốc gia đăng quang ở UEFA Nations League 2019.

    Thời điểm chính xác để thương vụ hoàn tất là sau trận chung kết đã diễn ra vào rạng sáng nay, nơi mà Bồ Đào Nha đánh bại đội tuyển Hà Lan với tỉ số 1-0, cùng một thế trận áp đảo. Theo đồn đoán, mức phí tối đa sẽ là 72 triệu bảng, và sẽ chỉ bắt đầu từ 62 triệu bảng.

    Manchester United will announce the signing of Portugal midfielder Bruno Fernandes after the Nations League finals. - Bóng Đá

     Fernandes là mục tiêu của Man Utd hè này.

    Để chi ra một số tiền lớn như vậy cho cầu thủ chưa được thử sức nhiều ở các sân chơi danh giá có thể là rủi ro. Nhưng Fernandes đã chơi như thế nào ở vòng chung kết UEFA Nations League 2019, và liệu anh có xứng đáng được Man Utd theo đuổi hay không?

    Trên thực tế, cầu thủ sinh năm 1994 đều không chơi trọn vẹn ở hai trận gặp Thụy Sĩ cũng như Hà lan, nhưng thời điểm anh rời sân (nhường chỗ cho Joao Moutinho) đều là khi Bồ Đào Nha đã nắm vững thế trận, nếu không muốn nói là chiến thắng đang ở rất gần họ.

    Điều đó có nghĩa, vai trò của Fernandes ở khu trung tuyến là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc huấn luyện viên Fernando Santos bố trí anh chơi ở hai vị trí khác nhau trong 2 trận, đã dẫn đến những quan điểm tương đối tích cực về khả năng thực sự của cầu thủ này.

    Bruno Fernandes -

     Fernandes có khả năng tấn công tuyệt vời nếu chơi cao hơn.

    Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha đều áp đảo trước các đối thủ, nhưng Fernandes chỉ làm tròn vai khi anh chơi thấp (gặp Thụy Sĩ), và sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo nếu được đôn lên cao hơn (gặp Hà Lan). Nếu bạn chưa tin, hãy nhìn vào thống kê từ Whoscored.com!

    Ở trận gặp đội tuyển Thụy Sĩ, cầu thủ 25 tuổi dứt điểm đúng 1 lần, và không hề ấn tượng ở bất cứ chỉ số nào khác. Nhưng khi được đá cao hơn, anh khiến người Hà Lan gặp khó khăn thực sự với hầu hết các thống kê nổi bật trong cả tấn công lẫn phòng ngự...

    Fernandes chính là người bắn phá nhiều nhất trên sân (6 - gấp đôi Cristiano Ronaldo), thậm chí gấp rưỡi toàn bộ đội hình đối thủ (4) và hiệu quả gấp 3 lần. Anh cũng tỏ ra vô cùng sáng tạo với 3 đường chuyền tạo ra cơ hội (xếp thứ hai, chỉ sau Bernardo - 5).

    Như vậy, có thể thấy rằng ngôi sao đang khoác áo Sporting Lisbon có thể chơi tốt hơn nếu xuất hiện ở gần khung thành đối thủ. Điểm mạnh của Fernandes rõ ràng là các cú dứt điểm từ xa và khả năng đọc trận đấu hoàn hảo với những đường chuyền chết người.

    Bruno Fernandes -

     Fernandes là cầu thủ chơi tốt thứ 2 của BĐN (sau Bernardo) ở trận thắng Hà Lan.

    Nhìn lại màn trình diễn trong màu áo CLB ở mùa giải vừa qua, cầu thủ này tỏ ra trội nhất ở hai vị trí trung tâm và dâng cao. Primeira Liga không phải sân chơi hàng đầu Châu Âu, nhưng với điểm số tổng quát lên đến 7.83, Fernandes thực sự là một tài năng lớn!

    Chưa biết liệu Man Utd có thể mua ngôi sao sinh năm 1994 hay không, nhưng anh có thể khỏa lấp vị trí mà Ander Herrera để lại, thậm chí sẽ làm tốt hơn nếu phát huy đúng khả năng chơi tấn công của mình khi đá ở tuyển quốc gia cũng như với CLB.

    Vũ Quang Toản | 16:40 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...