MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • "Bom tấn" Chelsea gây choáng, thực hiện đường chuyền "đi vào lòng đất"

    11:59 Thứ ba 15/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Không phải tân binh nào của Chelsea cũng gây ấn tượng mạnh ở trận ra mắt.

     

    Video Havertz tập luyện tại Chelsea

     Chelsea vừa giành chiến thắng 3-1 trước Brighton để có 3 điểm đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Đó sẽ là sự chuẩn bị ấn tượng để họ bước vào cuộc đối đầu gặp Liverpool ở vòng sau.

     Góp công vào màn ra quân hoành tráng của Chelsea là tân binh Timo Werner. Những bước chạy tốc độ, lối chơi đầy nhiệt huyết của tiền đạo người Đức đã chiếm được tình cảm từ NHM The Blues.

     Nhờ điều đó nên cựu cầu thủ Leipzig đã câu về cho Chelsea quả phạt đền qua đó giúp Jorginho khai thông thế bế tắc.

     Song, trái ngược với hình ảnh thăng hoa của Werner, chàng tân binh Kai Havertz đã không để lại nhiều ấn tượng. 

     Thậm chí nhiều người cảm thấy ngán ngẩm khi tiền vệ người Đức có một đường chuyền thảm họa.

     Nhận bóng từ cánh phải, cựu cầu thủ Bayer Leverkusen đi bóng cắt vào trung lộ với ý đồ đổi cánh tấn công.

     Havertz ung dung đi bóng và anh thực hiện điều đó vô cùng dễ dàng do không bị cầu thủ Brighton áp sát. Thế nhưng, tình huống chuyền bóng sau đó mới thực sự "đi vào lòng đất".

     Dù anh chẳng bị ai theo kèm nhưng số 29 đã có đường chuyền hoàn toàn sai địa chỉ. Quả bóng không đi đến vị trí của Marcos Alonso mà nó bay lệch hướng hoàn toàn và đi ra ngoài đường biên.

    Thay vì thân người hơi hướng về phải để tạo đà và phần lòng bàn chân cần phải trúng vào tâm quả bóng, Havertz lại có động tác thực hiện như trong hình.

     Havertz cần phải chứng tỏ nhiều hơn sau đường chuyền nghiệp dư vừa rồi. Thời gian để cho bản hợp đồng mới này sửa sai vẫn còn rất nhiều.

    Lữ Phong | 11:29 15/09/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...