MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • "Bố già" Jupp Heynckes ngỏ ý đầu hàng Dortmund

    20:18 Thứ hai 09/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đề cao đối thủ Borussia Dortmund, HLV trưởng Bayern, Jupp Heynckes thừa nhận rất khó để có thể đuổi kịp CLB vùng Ruhr trong cuộc đua Bundesliga.

    Như đã đưa tin, BLĐ Bayern Munich đã gây bất ngờ cho nhiều người hâm mộ khi bổ nhiệm một cái tên ít ai nghĩ tới trong giai đoạn khốc liệt còn lại của mùa giải.

     

    Bayern Munich đã chọn lão tướng Jupp Heynckes để tiếp quản vị trí HLV trưởng của CLB sau khi sa thải Carlo Ancelotti. Sự trở lại của HLV lão làng này cũng khiến nhiều CĐV và cầu thủ Bayern háo hức.

    Dù vậy, Jupp Heynckes thừa nhận rất khó để có thể đuổi kịp Dortmund trong cuộc đua Bundesliga: "Cái cách họ chơi bóng, cái cách họ thể hiện sức mạnh. Rất khó để đuổi kịp Dortmund trong cuộc đua Bundesliga. Tôi là người thực tế."

    "Bayern luôn là một đội bóng đẳng cấp. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ trở lại đẳng cấp. Và tôi biết chính xác mình phải làm từ đâu." Lúc này, Dortmund đang hơn Bayern tới 5 điểm trên BXH Bundesliga.

    Jupp Heynckes đã nghỉ hưu sau khi giúp Bayern giành cú ăn ba trong năm 2013 với các chức vô địch Bundesliga, cúp Quốc gia Đức và Champions League. Đó là thời điểm CLB sở hữu sức mạnh khủng khiếp.

    Đây là màn tái hợp lần thứ 4 trong sự nghiệp của HLV này với “Hùm xám”. Gần như chiến lược gia 72 tuổi sẽ được coi là phương án chữa cháy cho Bayern trong bối cảnh các cầu thủ lớn của đội bóng "nổi loạn" và không nhiều HLV danh tiếng sẵn sàng chỉ dẫn dắt vài tháng rồi nghỉ việc.

    Jupp Heynckes từng HLV Bayern vào các năm 1987-1991, 2009, 2011–2013. Ông cũng là cựu HLV của Real Madrid, Benfica hay Schalke 04.

    Xem lại mùa giải thần thánh của Bayern và Jupp Heynckes:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 20:13 09/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...