MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Arsenal: Đã đến lúc giải thoát cho Sanchez

    13:53 Thứ sáu 28/07/2017 | 2

    Mùa giải 2016/2017 kết thúc, Arsenal đứng ở vị trí thứ 5 và vuột mất chiếc vé dự Champion League. Đó là 1 sự thất vọng tột cùng với cả người hâm mộ lẫn các cầu thủ, nhất là những ngôi sao lớn.

    Nhưng ở chiều ngược lại, Alexis Sanchez lại có mùa giải thành công nhất từ trước tới nay. Anh đã ra sân tổng cộng 3.223 phút trong 38 trận đấu, ghi 24 bàn trên mọi mặt trận. Hai sự tương phản đó dường như đang dẫn tới mâu thuẫn kịch liệt.

     - Bóng Đá

     Sanchez và Arsenal đã không nhìn về 1 hướng. 

    Với Arsenal, đương nhiên họ mong muốn Sanchez ở lại, bằng chứng là Pháo thủ đã đồng ý tăng lương cho Sanchez lên 280.000 bảng/tuần. Arsenal cũng đã chiêu mộ 2 tân binh Sead Kolasinac (CNTD, từ Schalke 04) và Alexandre Lacazette (46.5 triệu bảng, từ Lyon). Đó được coi là lời khẳng định với Sanchez: “Hãy ở lại với chúng tôi, anh sẽ có thu nhập như anh muốn và sẽ được thi đấu ở đội bóng giàu tham vọng hơn”.

     - Bóng Đá

     Arsenal đã mang về 2 tân binh Kolasinac và Lacazette nhưng điều đó của đủ giữ Sanchez ở lại?

    Nhưng trong những diễn biến mới nhất, Sanchez có vẻ như không mấy quan tâm tới điều đó. Anh vẫn mong muốn có mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần và được dự Champion League mùa sau. Ở vế đầu tiên Arsenal có thể đáp ứng, nhưng vế thứ hai thì Arsenal không thể làm được, ít nhất ở mùa giải tới. Đó là lý do khiến Sanchez một mực đòi ra đi.

    Sanchez cần được giải thoát

    Đầu tiên, bạn không nên giữ một cầu thủ không còn muốn chiến đấu cho đội bóng. Cuối mùa giải năm ngoái, không ít lần Sanchez đã tỏ ra không hài lòng, thậm chí tức giận với nhiều chuyện “chướng tai gai mắt” ở Arsenal.

    Anh sẵn sàng làm nhiều thứ để tỏ thái độ, từ la hét, vùng vằng cho tới tung ra những cú sút “trời giáng” nhưng… chẳng nhắm tới mục tiêu cụ thể nào, và thậm chí là không thèm bắt tay HLV,… cho dù trận đấu đó Arsenal thua bạc nhược hay thắng huy hoàng. Sanchez không hạnh phúc khi ở London nữa rồi!

     - Bóng Đá

     Sanchez tức giận khi bị thay ra, anh không bắt tay Wenger, đá găng tay dù đội nhà đã thắng Swansea 4-0.

    Thứ hai, đó chính là tiền lương. Sanchez là cầu thủ đến từ Nam Mỹ, sinh ra trong một gia đình cơ cực và chắc chắn đối với anh, tiền bạc luôn là một thứ quan trọng. Điều đó không có gì sai cả. Nhất là với Sanchez – một cầu thủ luôn đóng vai trò “gồng gánh” đội bóng, được coi là linh hồn của Arsenal. Vậy mà lương của anh thì chỉ có 140.000 bảng/tuần.

    Anh luôn chạnh lòng khi nhìn sang M.U, nơi có Pogba dù chưa hòa nhập tốt nhất với đồng đội nhưng vẫn có mức lương cao ngất 290.000 bảng/tuần, hay một Rooney vật vờ nhưng lại có lương 300.000 bảng/tuần. Đó là chưa kể tới Man City, nơi mà những Aguero, Silva, de Bruyne đều có mức lương hơn 200.000 bảng/tuần. Lương Sanchez còn chưa bằng cả Sagna (150.000 bảng/tuần), từng thua cả “hàng phế liệu” Schweinsteiger của MU (250.000 bảng/tuần)…

     - Bóng Đá

     Lương của Sanchez ít hơn 100.000 bảng/tuần so với Schweinsteiger - bản hợp đồng thảm họa của MU.

    Cuối cùng, đó là tham vọng. Sanchez từng rời Udinese năm 2011 để tìm kiếm các danh hiệu lớn để rồi sau đó anh đã gần như có hết ở Barcelona (vô địch La Liga, Siêu cup châu Âu, Cúp nhà vua,…). Nhưng Sanchez vẫn còn thiếu 1 thứ: Champions League!

    Năm nay, Sanchez 28 tuổi và nếu không rời Arsenal, Sanchez chắc chắn không có Champions League năm nay. Năm sau, Sanchez đã ở tuổi 29, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn khi sườn dốc của sự nghiệp đã hiển hiện ngay trước mắt.

    Ở Arsenal thì sẽ không thể có Champions League khi phong độ còn ở đỉnh cao. Vì thế mà anh mới hướng tầm mắt sang những Man City hay PSG – những CLB đều đang “thèm khát” anh, và cũng đều hiện diện ở đấu trường Champions League mùa tới. Đó hẳn là những “miền đất hứa”, không chỉ là tiền bạc mà còn là danh hiệu.

     - Bóng Đá

     Champions League luôn là chiếc cúp mà Sanchez muốn nâng nhất trong sự nghiệp.

    Bán Sanchez, Arsenal được gì, mất gì?

    Hẳn nhiên, Sanchez không phải là cầu thủ có giá rẻ mạt. Nếu bán anh, Arsenal chắc chắn sẽ có ít nhất 50 triệu bảng. Với số tiền này, Arsenal sẽ có điều kiện mua về những cầu thủ tiềm năng để từng bước thay thế cầu thủ Chile – mặc dù tìm được một người đủ sức làm điều này là rất khó. Những cái tên đang được nhắc tới là Lemar (AS Monaco) và Riyah Mahrez (Leicester City), đều đang được ra giá 50 triệu bảng – họ là những cầu thủ giỏi, nhưng có lẽ chưa “ngang hàng phải lứa” với Sanchez.

    Tất nhiên, một người giỏi tính toán như Wenger thì không bao giờ dại dột bán Sanchez để mua một cầu thủ “dưới tầm” với cùng một mức giá.

     - Bóng Đá

     Lemar và Mahrez hoàn toàn có thể thay thế Alexis Sanchez ở Arsenal? 

    Nhưng, Arsenal vốn nổi tiếng với sở trường “luyện gà” – mua những “măng non” để đào tạo thành những cầu thủ lớn. Mặc dù nhiều cổ đông viên của Arsenal tỏ ra “sốt ruột” với thành tích “ì ạch” của CLB, muốn có những “bom tấtn” để gặt hái thành công ngay tức thời, song giữa một thị trường cầu thủ đang “điên loạn” về giá cả như hiện giờ, thì việc bán Sanchez một khi có mức giá hời là nên, còn mua ngay những cầu thủ lớn với cả “núi tiền” để “lấp chỗ trống” chưa chắc là bài toán thông minh.

    “Giáo sư” Wenger là người hiểu điều đó hơn ai hết. Và việc có chấp nhận “giải thoát” cho Sanchez hay không, phần lớn tùy thuộc vào ông.

    Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Chúng ta hãy cùng kiên nhẫn chờ xem, “hạ hồi phân giải” ra sao…

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm) 

    Thể thao Việt Nam | 13:27 28/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...