MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Alberto Gilardino: Chào tuổi 33 với những hoài niệm ước ao

    09:46 Thứ bảy 04/07/2015

    Cái tên Alberto Gilardino đã không còn xa lạ với những ai yêu và thường xuyên theo dõi bóng đá Italia trong hơn mười năm qua.

    (BongDa.com.vn) – Ngày 5 tháng 7 năm 1982 Alberto Gilardino cất tiếng khóc chào đời tại Biella, Piemonte. Có lẽ khi ấy, những tifosi của Parma, AC Milan… đều không nghĩ rằng cậu bé ấy sẽ trở thành một phần trong lịch sử của đội bóng.

    Alberto Gilardino: Chào tuổi 33 với những hoài niệm ước ao
    Alberto Gilardino nuối tiếc vì những quyết định sai lầm trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Internet.
    C
    ái tên Alberto Gilardino đã không còn xa lạ với những ai yêu và thường xuyên theo dõi bóng đá Italia trong hơn mười năm qua. Anh có lời chào tại Serie A với Piacenza Calcio khi mới 17 tuổi, trong trận đấu với AC Milan. Và ít ai ngờ, chỉ năm năm sau, anh đã đến với chính Rossoneri và góp sức đưa đội bóng áo sọc đỏ đen đến với chức vô địch UEFA Champions League. Sau đó là một quá trình lang bạt sang Fiorentina, Genoa, Bologna, trước khi chuyển sang Trung Quốc xa xôi, để khoác áo Guangzhou Evergrande theo tiếng gọi của người thầy Marcelo Lippi.

    Gila đã đi qua rất nhiều đội bóng và tạo được những hình ảnh tốt đẹp trong lòng các tifosi tại những nơi anh dừng chân. Nhưng có lẽ, kí ức đẹp nhất trong sự nghiệp của anh đã nằm lại ở Parma. Mùa hè năm 2002, Gilardino chuyển đến khoác áo đội bóng xứ Emilia-Romagna từ Verona. Mùa giải đầu tiên diễn ra không thật sự suôn sẻ, khi anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Adrian Mutu và Adriano.

    Đến mùa giải thứ hai, khi Adriano đã chuyển sang Inter Milan, anh bắt đầu giành được suất đá chính và bùng nổ đầy ấn tượng với 23 bàn thắng, chỉ kém đúng một bàn so với vua phá lưới Andriy Shevchenko. Anh tiếp tục tái lập thành tích 23 bàn thắng vào mùa giải 2004 – 2005, góp phần giúp Parma giành quyền trụ hạng. Tổng cộng, sau ba mùa bóng thi đấu tại Ennio Tardini, Gilardino ra sân 97 trận và ghi được 51 bàn!

    Danh tiếng của anh đã bắt đầu được các đại gia châu Âu biết đến. Rất nhiều câu lạc bộ ở Anh và Tây Ban Nha muốn có anh. Tuy nhiên sau cùng, Gila đã quyết định ở lại Italia, khoác áo AC Milan, đội bóng vừa lên ngôi á quân tại châu Âu vào thời điểm đó. Chỉ 12 ngày sau sinh nhật lần thứ 23 của mình, anh chính thức nhận áo số 11 tại San Siro, thay thế cho những Hernan Crespo và Jon Dahl Tomasson vừa rời câu lạc bộ. Thế nhưng, đến nay việc Gila thành công hay thất bại tại AC Milan vẫn là một dấu hỏi.

    Anh có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới trong trận gặp Sampdoria. Kết thúc giai đoạn lượt đi, anh ghi được đến 12 bàn. Cuối năm, anh giành được hai danh hiệu cá nhân cao quý: cầu thủ Italia xuất sắc nhất năm và cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Serie A. Kết thúc mùa bóng, anh ghi được 17 bàn sau 34 trận ra sân. Thành tích ấn tượng ấy giúp anh có được một suất trong đội hình tuyển Italia tham dự World Cup 2006 trên đất Đức, nơi anh có được 1 bàn thắng giúp Azzurri đăng quang.

    Mùa giải 2006 – 2007, Gilardino thi đấu 45 trận và có cho mình 16 bàn thắng, trong đó có 12 bàn tại Serie A, đưa anh trở thành cầu thủ AC Milan ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này. Cuối mùa bóng, Rossoneri giành được chức vô địch Champions League sau khi trả món nợ hai năm trước tại Istabul với Liverpool. Tuy nhiên, những mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Bất chấp được nhiều sự ủng hộ của đồng đội, anh vẫn bị huấn luyện viên Ancelotti gạt ra khỏi đội hình ra sân chính thức ở trận chung kết, và chỉ được vào sân hai phút cuối trận. Khi trả lời phỏng vấn, anh đã bày tỏ sự thất vọng của mình, để ngỏ khả năng ra đi. Nhưng sau đó, anh đã đồng ý ở lại.

    Đây là quyết định có phần sai lầm của Gilardino. Đầu năm 2008, AC Milan chào đón Alexandre Pato. Tiền đạo trẻ người Brazil thi đấu đầy ấn tượng, khiến Gila chỉ còn là sự lựa chọn thứ ba trên hàng công. Anh chỉ ghi được vỏn vẹn bảy bàn tại Serie A. Kết thúc mùa bóng, anh rời San Siro, chuyển đến Florence thi đấu cho Fiorentina trong sự ngờ vực rằng sự nghiệp của anh sớm nở tối tàn. Sau này, anh đã mô tả quãng thời gian cuối khoác áo AC Milan là quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình.

    Gilardino đến Artemio Franchi với hi vọng làm lại từ đầu. Ở tuổi 25, anh vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Tại đây, anh gặp lại những người đồng đội cũ tại Parma như Adrian Mutu, Sebastian Frey. Marco Donadel và huấn luyện viên Cesare Prandelli, người đã giúp anh hoàn thiện những kỹ năng để trở thành một sát thủ và anh đã đáp lại sự tin tưởng ấy với thành tích ấn tượng: 25 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên! Tiếp đến là 19 bàn thắng ở mùa giải thứ hai. Mùa giải kế tiếp kém ấn tượng hơn, khi anh chỉ ghi được 12 bàn. Anh tiếp tục ở lại với La Viola đến hết năm 2011, trước khi chuyển sang Genoa do không thỏa thuận được bản hợp đồng mới.

    Alberto Gilardino: Chào tuổi 33 với những hoài niệm ước ao
    Chuyển đến thành Genova khi đang ở độ chín của sự nghiệp là một bước lùi và có lẽ là điều tiếc nuối nhất với những ai hâm mộ anh. Những năm tháng đỉnh cao khi ở Parma, AC Milan và Fiorentina đã bị bỏ lại phía sau, và anh đã không còn là một sát thủ được các đội bóng lớn săn đón nữa. Sau hơn một mùa giải khoác áo Genoa, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn.

    Thành tích tệ hại ấy đã khiến anh mất dần sự kiên nhẫn với đội bóng chủ quản. Anh bị Genoa đem cho Bologna mượn trong mùa bóng 2012 – 2013. Quay trở lại xứ Emilia-Romagna, anh đã tìm lại được phần nào hình ảnh của mình, với 13 bàn thắng sau 37 trận. Hết hợp đồng cho mượn, anh tiếp tục khoác áo Genoa và có cho mình 16 bàn thắng ở mùa giải tiếp theo.

    Đang tìm lại được phong độ, anh bất ngờ chuyển sang tận Trung Quốc để thi đấu cho Guangzhou Evergrande, theo tiếng gọi của người thầy cũ Marcelo Lippi và người đồng đội tại Bologna là Alessandro Diamanti, đúng vào ngày sinh nhật thứ 32 của mình. Nhưng có vẻ, nỗi nhớ nước Ý vẫn còn trong Gilardino. Chỉ sau nửa mùa giải khoác áo đội bóng Trung Quốc, anh đã quay trở lại với La Viola. Kết thúc mùa bóng, ghi được bốn bàn, và không được Fiorentina mua đứt.

    Alberto đang chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 33. Nhưng có lẽ, đây sẽ là sinh nhật buồn, với những hoài niệm và nuối tiếc. Sự nghiệp đầy vinh quang đã ở lại phía sau. Những ngày tháng cuối cùng của đời cầu thủ, sẽ không còn những tiếng hô vang đầy sôi động trên các cầu trường tại Serie A. Anh nuối tiếc vì những quyết định sai lầm trong sự nghiệp của mình.

    Nếu rời AC Milan trong lần sinh nhật thứ 24, thì anh đã có thể khoác áo một đội bóng lớn hơn Fiorentina để tận hưởng Champions League. Nếu một năm trước, anh không đồng ý chuyển sang Guangzhou Evergrande, thì bây giờ, anh vẫn tiếp tục tận hưởng bầu không khí tại Serie A. Và bây giờ, Gila và các tifosi đang hi vọng một đội bóng của Italia sẽ đưa anh về lại với Calcio, dù đó chỉ là các tân binh bé nhỏ như Frosinone hay Carpi. Mong rằng, tuổi 33 sẽ của anh sẽ tràn đầy hạnh phúc…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...