MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Xuân Trường có đáng phải nhận thẻ đỏ khi để bóng chạm tay?

    06:31 Thứ năm 21/01/2016

    Trong một pha hỗ trợ phòng ngự, Xuân Trường đã để bóng chạm tay ngay trước vạch vôi khung thành và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ.

    (BongDa.com.vn) –Trong một pha hỗ trợ phòng ngự, Xuân Trường đã để bóng chạm tay ngay trước vạch vôi khung thành và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ cho tiền vệ của U23 Việt Nam.

    Xuân Trường nhận thẻ đỏ sau tình huống để bóng chạm tay. Ảnh: Nhật Minh.
    Xuân Trường nhận thẻ đỏ sau tình huống để bóng chạm tay. Ảnh: Nhật Minh.
    H
    ai lần vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam lại để U23 UAE lội ngược dòng bằng bàn thắng từ chấm phạt đền. Không những thế, đội bóng áo đỏ còn mất người sau tình huống này khi Lương Xuân Trường lãnh chiếc thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân thi đấu.

    Theo nhận định của trọng tài, Xuân Trường đã cố ý dùng tay cản đường bóng có thể dẫn đến bàn thắng của đội bạn ngay trước vạch vôi khung thành. Chính vì vậy mà ông Almirdasi Fahad Adwan đã không ngần ngại đuổi cựu tiền vệ của HAGL ra khỏi sân. Sau đó, U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người.

    Xem lại tình huống này, để đảm bảo an toàn, thông thường thủ môn sẽ đấm bóng ra khỏi vòng cấm, nhưng “người gác đền” của U23 Việt Nam đã chọn giải pháp bắt bóng trên không và để cho tiền đạo đối phương tác động khiến bóng rơi xuống đất. Sau đó, một cầu thủ UAE đã tung chân sút bóng trúng tay Xuân Trường. Trong một nỗ lực hỗ trợ phòng ngự, dù đã khép tay trước ngực nhưng Xuân Trường đã có phản xạ đỡ bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ đáng tiếc.

    Xuân Trường buồn bã rời sân. Ảnh: Nhật Minh.
    Xuân Trường buồn bã rời sân. Ảnh: Nhật Minh.

    Dù đã dùng hết vốn liếng tiếng Anh của mình để thanh minh với trọng tài người Ả-rập Saudi nhưng Xuân Trường vẫn không thể thuyết phục được ông này đổi ý. Thái độ hòa nhã của tân binh Incheon United không thể khỏa lấp đi nỗi buồn nơi khuôn mặt của anh trên đường rời khỏi sân. Tận dụng cơ hội này, Al Hashmi đã ấn định tỉ số 3-2 cho trận đấu.

    Cá nhân Xuân Trường đã có một trận đấu rất tốt khi được chơi bên cạnh 5 đồng đội cũ trong màu áo HAGL. Những pha ban bật và phối hợp nhóm giữa Xuân Trường – Tuấn Anh – Công Phượng khiến các cầu thủ UAE phải đeo bám rất mệt mỏi. Nhờ sự ăn ý này mà U23 Việt Nam chiếm được ưu thế trên sân và liên tục tạo ra những cơ hội tiếp cận khung thành đội bạn.

    Cầu thủ sẽ chuyển qua chơi bóng tại K-League 2016 có sút “nã đại bác” tầm xa đập đất rất khó chịu khiến thủ môn đội bạn phải mất hai nhịp bắt bóng. Những đường phất bóng dài sở trường của cựu cầu thủ HAGL vẫn mang độ chính xác như ngày nào và góp phần không nhỏ vào thế trận của đội bóng. Điều đáng tiếc nhất là chiếc thẻ đỏ kèm 1 bàn thua đã phá tan bữa tiệc bóng đá mà Xuân Trường và đồng đội muốn cống hiến cho khán giả trước khi về nước.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...