Cựu tiền đạo U19 Việt Nam thi đấu xa tổ quốc nhưng luôn hướng về quê hương và mong một lần được khoác trên mình chiếc áo đấu của U23 và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.
TGiám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Lào Steve Darby và HLV trưởng ĐT Lào David Booth đã gặp trực tiếp Xuân Nam và bày tỏ mong muốn anh sẽ nhập tịch để chơi cho Đội tuyển Lào trong tương lai.
“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được các lãnh đạo ở Lào đưa ra đề nghị nhập tịch. Tuy nhiên, ước mơ của tôi là được cống hiến vì màu cờ sắc áo Việt Nam chứ không phải nước khác. Bởi vậy, mỗi lần ghi bàn ở giải Lào, tôi hay ăn mừng bằng lá cờ đỏ sao vàng chuẩn bị sẵn để nước bạn biết trái tim mình luôn hướng về quê hương”, Xuân Nam tâm sự.
Tiền đạo sinh năm 1994 Nguyễn Xuân Nam trưởng thành trong màu áo U19 Việt Nam cùng lứa với Huy Toàn, Ngọc Hải, Thanh Hiền… Tuy nhiên, anh không có cơ hội đá chính ở V.League và được đơn vị chủ quản Hà Nội T&T cho SHB Vientiane mượn. Tiền đạo quê Hải Dương luôn cố gắng hoàn thiện mình tại giải Vô địch Quốc gia Lào dù nhận mức lương thấp nhất trong số cầu thủ đá chính ở đội SHB Vientiane.
Xuân Nam cho biết, khi mùa giải 2015 tại Lào kết thúc, anh sẽ trở về khoác áo đơn vị chủ quản Hà Nội T&T. Tiền đạo năm nay 21 tuổi rất mong chờ ngày về nước để có cơ hội thể hiện mình với hy vọng lọt vào “mắt xanh” của HLV Miura, trong kế hoạch chuẩn bị Vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar vào tháng 1/2016.