MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • XONG! Thêm 1 cái tên tuyên bố chia tay Inter Milan

    22:49 Thứ bảy 12/09/2020

    BongDa.com.vn Hành lang cánh trái của Nerazzurri đang trở nên chật chội. Đó là lý do một số cái tên phải nói lời chia tay với sân Giuseppe Meazza.

     

    Inter Milan vô địch Serie A 2006 - 2007

    Đầu tháng 9/2020, Aleksandar Kolarov cập bến Giuseppe Meazza. Sự xuất hiện của hậu vệ người Serbia sẽ giúp Inter Milan có thêm kinh nghiệm trong việc chinh phục các danh hiệu. Tuy nhiên, điều ấy cũng khiến cho hành lang cánh trái của Nerazzurri trở nên chật chội.

    Ngoài Kolarov, trong tay HLV Antonio Conte còn có Ashley Young, Kwadwo Asamoah, Cristiano Biraghi, Federico Dimarco, Dalbert. Để giải quyết vấn đề này, Giám đốc thể thao Piero Ausilio quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt đối với Cristiano Biraghi, đồng thời đẩy Federico Dimarco đến Hellas Verona theo dạng cho mượn.

    Mới đây, Biraghi đã viết 1 bức tâm thư lên Instagram để nói lời chia tay với các Interisti trước khi trở về Fiorentina:

    “Được khoác lên mình màu áo này là 1 niềm vinh dự và đặc ân to lớn đối với tôi. Inter Milan là đội bóng quê hương của tôi, CLB mà tôi luôn cổ vũ. Không có bất kỳ lí do gì để phải che giấu cảm xúc, đặc biệt là khi khép lại 1 chương trong sự nghiệp.

    Việc được cống hiến cho Nerazzurri, thi đấu tại Giuseppe Meazza, đóng góp vào sự thành công của 1 đội bóng lớn luôn mang đến hương vị đặc biệt. Mùa giải này, tôi đã thi đấu hết mình, bằng tất cả năng lượng mà bản thân đang sở hữu.

    Biraghi tuyên bố chia tay Inter Milan - Bóng Đá

     Cristiano Biraghi đã nói lời chia tay với Inter Milan.

    Tôi ước mình có thể giành được 1 chức vô địch. Chúng tôi đã tiến đến rất gần, đó thực sự là 1 giấc mơ. Tôi đã có 12 tháng tuyệt vời trong trái tim của mình. Tôi vẫn để lại dấu ấn riêng với cảm xúc mạnh mẽ, đã có 3 bàn thắng, 7 đường kiến tạo và cũng từng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Nhờ những người hâm mộ, tôi luôn tìm thấy chính mình. Được bước ra từ đường hầm này là điều không nhiều người có vinh dự để thực hiện. Tôi sẽ luôn trân trọng điều đó.

    Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người vì cơ hội tuyệt vời này. Bây giờ, tôi sẽ bước sang 1 chương mới với nhiệt huyết, khát khao và nhiều hoài bão hơn nữa. Tuy nhiên, trong trái tim của tôi sẽ luôn có Inter Milan!”

    Faro | 22:19 12/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...