Tuy rất có thể sẽ không mua sắm ồ ạt, nhưng Manchester United dự kiến sẽ chia tay khá nhiều cầu thủ trong phiên chợ Đông này. Theo tiết lộ từ giới truyền thông, Timothy Fosu-Mensah đã đạt thỏa thuận gia nhập Bayer Leverkusen, và hậu vệ người Hà Lan sẽ chính thức chuyển đến Bundesliga trong nay mai.
Bên cạnh đó, chính HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng lên tiếng xác nhận Sergio Romero và Marcos Rojo là hai cái tên sắp phải cuốn gói khỏi Old Trafford. Dự kiến, cùng với Romero, sẽ có một thủ môn khác nói lời chia tay Quỷ đỏ.
Đó là trường hợp của Nathan Bishop, người mới gia hạn hợp đồng với Man Utd cách đây không lâu. Tất nhiên, Bishop hoàn toàn không có cơ hội cạnh tranh một suất đá chính với David De Gea hay Dean Henderson, thế nên việc anh ra đi là điều dễ hiểu.
The Sun dẫn lời Solskjaer khi ông chia sẻ về kế hoạch dành cho Bishop:
"Vâng, tôi nghĩ bước tiếp theo của Nathan nên là một bản hợp đồng cho mượn. Chắc chắn cậu ấy có thể sẵn sàng để chơi bóng tại Championship hoặc League One."
"Các chàng trai trẻ cần một bước tiến từ đội U23, bởi vì đôi khi cấp độ trẻ không thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc chơi của những cầu thủ chuyên nghiệp."
Trước đó, Bruno Fernandes đã lên tiếng khen ngợi Bishop ngay sau khi thủ thành này gia hạn hợp đồng với Man Utd:
"Hoàn toàn xứng đáng cậu bé ạ! Một chàng trai tuyệt vời, một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp."
Solskjaer nói về trận thắng Watford