Bên cạnh việc chiêu mộ thêm ngôi sao để củng cố lực lượng, Ole Gunnar Solskjaer cũng sẽ thanh lý những cái tên nằm ngoài kế hoạch.
Và cầu thủ đầu tiên phải chia tay Old Trafford trong tháng Giêng này là Timothy Fosu-Mensah. Chuyên gia chuyển nhượng rất uy tín, Fabrizio Romano cho biết Man Utd và Bayer Leverkusen đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng cầu thủ đa năng người Hà Lan.
Fosu-Mensah đã có những cơ hội lẻ tẻ dưới thời HLV Solskjaer, nhưng chưa bao giờ đảm bảo vị trí chính thức của mình ở tuyến dưới của Man Utd, nơi họ đầu tư khá nhiều trong những mùa bóng gần đây. Việc Fosu-Mensah ra đi là điều không hề bất ngờ, bởi mới đây, chính HLV Solskjaer cũng đã thừa nhận: "Cậu ấy không có đủ thời gian thi đấu, vì vậy tất nhiên, cậu ấy được phép nói chuyện với các câu lạc bộ, với ý định rời đi vào tháng Giêng."
Năm nay 23 tuổi, đã đến lúc Fosu-Mensah phải ra đi với hy vọng tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc cho mình. Bayer Leverkusen xuất hiện đúng lúc để cung cấp cho anh nền tảng cần thiết để gây ấn tượng. Theo một số nguồn tin, Man Utd chỉ thu về 1,5 triệu bảng khi để Fosu-Mensah đến Đức.
Solskjaer nói về cuộc đua vô địch: