Làm khách của Porto là điều khó khăn cho bất cứ đội bóng nào. Barcelona cũng không phải là ngoại lệ. Gã khổng lồ xứ Catalan kiểm soát bóng tốt, nhưng không tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Khó khăn chồng chất với họ khi chân sút chủ lực Robert Lewandowski sớm dính chấn thương phải rời sân, buộc Xavi phải tung Ferran Torres vào sân.
Và trước khi hiệp 1 khép lại, Torres đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, Porto tràn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng Barcelona vẫn làm tốt để giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng H với 2 trận toàn thắng.
Xavi Hernandez cho biết sau trận đấu: "Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều nghịch cảnh trong trận đấu này, mặc dù hiệp một chúng tôi đã chơi khá tốt.
Đây là Champions League. FC Porto là một câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu. Chúng tôi gặp khó khăn, nhưng tôi hài lòng với cách đội bóng của mình làm việc. Chúng tôi đã hy sinh bản thân, chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi đã cống hiến cả tất cả để giành lấy 3 điểm - điều rất quan trọng.
Trong hiệp hai, chúng tôi thực sự cần kiểm soát trận đấu tốt hơn. Các trận đấu ở Champions League đòi hỏi bạn nhiều hơn nếu bạn muốn giành chiến thắng."