Sáng nay ở vòng 3 FA Cup, Arsenal tiếp đón Newcastle United tại thánh địa Emirates. Bất chấp tinh thần lên cao nhờ mạch 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, Pháo thủ đã không thể xuyên phá mành lưới đối thủ xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức và cả hiệp phụ thứ nhất.
Phải chờ đến phút 109, Emile Smith-Rowe mới tìm được bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. 8 phút sau, Pierre-Emerick Aubameyang lập công, ấn định thắng lợi 2-0 cùng vé đi tiếp cho nhà đương kim vô địch giải đấu.
Hôm nay, Willian ra sân từ đầu nhưng tiếp tục chơi mờ nhạt. Ngòi nổ Brazil phải rời sân nhường chỗ cho Bukayo Saka ở phút 66.
Bất chấp cựu sao Chelsea không có phong độ tốt, HLV Mikel Arteta vẫn bảo vệ anh qua Metro: "Tôi nghĩ Willian đang cải thiện. Hôm trước cậu ấy vào sân từ băng ghế dự bị và chơi thật sự tốt trước West Brom."
"Willian từng ngồi ngoài vì bị ốm, bỏ lỡ 2 tuần luyện tập lẫn thi đấu. Hôm nay là lần đầu cậu ấy đá chính trở lại. Willian có một số khoảnh khắc tốt và một số khoảnh khắc khác mà cậu ấy cần nhiều sự giúp đỡ hơn, một vài quyết định cũng chưa phải tốt nhất.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cùng Willian. Cậu ấy đã thể hiện khát khao trong tập luyện và có một số pha bóng trong trận. Chúng tôi biết Willian là cầu thủ ra sao và chuyện xoay quanh việc giữ tự tin, trao thời gian thể hiện cho cậu ấy."
Buổi tập đầu tiên của Willian tại Arsenal: