MỚI NHẤT :
  • Xong Premier League, đến lúc Foden làm người hùng của nước Anh
  • Maguire trở thành hình mẫu của Onana
  • Shearer hết lời ca ngợi mục tiêu 100 triệu bảng của Arsenal
  • M.U vấp đá tảng trong thương vụ 70 triệu euro
  • Biến mới vụ Xavi, Laporta chưa thể sớm sa thải HLV trưởng
  • 3 điều rút ra sau trận hoà 4-4 giữa Villarreal và Real
  • Onana: Một mùa giải tệ hại của Man Utd
  • Tuyển Anh toát mồ hôi vì Harry Kane
  • Arsenal cần thêm thất bại để trưởng thành
  • Real nhăm nhe kích hoạt điều khoản giải phóng của sao Liverpool
  • Pep Guardiola nói lời thật lòng về Arsenal
  • Hàn Quốc loay hoay chọn HLV, bổ nhiệm cái tên từng được liên kết với Việt Nam
  • Ngày Arsenal lỡ danh hiệu, 'sát thủ' được cho mượn lên ngôi vương
  • CHÍNH THỨC: Ederson tiếp tục nhận thêm hung tin
  • NÓNG! Diễn biến vụ Diaz - Barcelona
  • Arnold nghẹn ngào khi nhắc đến Jurgen Klopp
  • Joselu ca ngợi cầu thủ kim cương của Real
  • Chiến Man City, Ten Hag cân nhắc sử dụng chiêu mới
  • Sao Chelsea lên tiếng sau khi lập siêu phẩm
  • Indonesia đón tin vui từ Iraq, HLV Shin Tae-yong có quyết định bất ngờ
  • Rio Ferdinand: Pep Guardiola khao khát vượt mặt M.U
  • Chấm điểm Chelsea trong trận thắng 2-1 trước Bournemouth
  • Onana thừa nhận sự thật về Man United
  • Motta đưa Bologna đến Champions League bằng triết lý 'không ai bị bỏ lại phía sau'
  • HLV Kim Sang-sik 'kết' sao ngoại binh; CLB Nhật Bản của Quang Hải lộ diện
  • Ian Wright: Không công bằng cho các cầu thủ Man City
  • Chuyên gia ca ngợi hậu vệ ổn định nhất của Chelsea
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Wilfried Bony: Sự lựa chọn sai lầm của Pellegrini

    14:24 Chủ nhật 06/12/2015

    Trong một ngày hàng công của The Citizen tịt ngòi thì lỗi lớn nhất chẳng ai khác ngoài Bony, trung phong của đội bóng.

    (BongDa.com.vn) – Man City tiếp tục chuỗi phong độ phập phù tại Premier League bằng việc nhận thất bại thảm hại trên sân Britania của Stoke City. Trong một ngày hàng công của The Citizen tịt ngòi thì lỗi lớn nhất chẳng ai khác ngoài Bony, trung phong của đội bóng.

    Tính đến lúc này Bony cũng đã đóng góp được 2 bàn cho Man City tại Premier League năm nay nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện trận đấu. Ảnh: Internet.
    Tính đến lúc này Bony cũng đã đóng góp được 2 bàn cho Man City tại Premier League năm nay nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện trận đấu. Ảnh: Internet.
    V
    òng trước với sự góp mặt của Sergio Aguero, đội chủ sân Etihad lập tức giải hạn bằng chiến thắng giòn giã trước Southampton. Nhưng rất tiếc, chân sút người Argentina lại tiếp tục dính một chấn thương tai hại làm Pellegrini tiếp tục cơn đau đầu khó chịu bởi hàng công Man City lâu nay vốn sống dựa vào “hơi thở” của Aguero.

    Cực chẳng đã, ông thầy người Chile đành phải sử dụng Bony dù không mấy hy vọng vào tiền đạo người Bờ Biển Ngà bởi không còn ai khả dĩ hơn. Cựu thuyền trưởng của Malaga hy vọng với sự hỗ trợ đắc lực từ hàng tiền vệ đặc biệt là khi David Silva trở lại Bony sẽ nổ súng để khỏa lấp đi khoảng trống mà Aguero để lại.

    Đáng tiếc điều đó đã không xảy ra và thêm một lần Bony khiến người hâm mộ Man City chán ngấy. Trong gần một giờ đồng hồ có mặt trên sân cựu sao Swansea chẳng tung ra một cú sút nào nên hồn trước khi bị thay bởi Iheanacho.

    Tính ra, đến lúc này Bony cũng đã đóng góp được 2 bàn cho Man City tại Premier League năm nay nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện trận đấu bởi nó được ghi trong trận cầu mà Man City đại thắng Bournemouth 5-1. Còn lại trong 11 lần khác có mặt trên sân, chân sút người Bờ Biển Ngà không để lại nhiều ấn tượng rõ rệt.

    Rõ ràng, chân sút 27 tuổi này không còn đạt được sự lì lợm và lạnh lùng như khi còn ở Swansea với 9 bàn thắng/20 trận. Dường như cầu thủ sinh năm 1988 đã bị ngợp và không đủ đẳng cấp để khoác áo đội chủ sân Etihad. Anh chỉ hợp với việc làm trung phong của một đội bóng nhỏ không có nhiều tham vọng.

    Dường như cầu thủ sinh năm 1988 đã bị ngợp và không đủ đẳng cấp để khoác áo đội chủ sân Etihad. Ảnh: Internet.
    Dường như cầu thủ sinh năm 1988 đã bị ngợp và không đủ đẳng cấp để khoác áo đội chủ sân Etihad. Ảnh: Internet.

    Lúc này đây, chắc hẳn Pellegrini đang rất nuối tiếc bởi đáng ra người ông lựa chọn phải là Edin Dzeko hoặc Stefan Jovetic những người đang thi đấu tương đối ấn tượng tại Serie A. Sự thiếu quyết đoán và ưu ái của ông thầy người Chile đã khiến những ngôi sao này phải dứt áo ra đi.

    Giờ đây, Man City không còn cách nào khác là cầu nguyện cho Aguero sớm trở lại để cáng đáng khâu ghi bàn cho The Citizen. Còn với Bony, đó đã là một phi vụ chuyển nhượng sai lầm của đội chủ sân Etihad. Còn đâu hàng tấn công rực lửa, dồi dào và đầy chiều sâu ngày nào từng làm mê đắm nhiều người của nửa xanh thành Manchester?

    Quốc Tuấn - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...