MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Wenger tuyệt đối tin tưởng tôi, nhưng tôi quyết định rời Arsenal"

    13:01 Chủ nhật 02/05/2021

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao người Belarus có những chia sẻ về một quyết định sai lầm trong quá khứ

    Gia nhập từ Stuttgart vào năm 2005, Aleksandr Hleb đã phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Arsene Wenger và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Song, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hleb lại quyết định chuyển sang Barcelona vào năm 2008 để rồi từng bước lụi tàn tại Camp Nou để rồi từng bước lụi tàn tại Camp Nou. 

    Hleb tiết lộ, HLV Arsene Wenger đã dốc sức giữ anh lại Arsenal, nhưng rốt cuộc thì tiền vệ này vẫn quyết định rời đi. Thông qua Planet Football, cựu cầu thủ người Belarus chia sẻ:

    “Vẫn thật khó cho tôi để giải thích lý do tại sao tôi lại rời Arsenal. Tôi hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc ở đó. Arsene tuyệt đối tin tưởng tôi, nơi đó thật bình dị. Nhưng rồi tôi quyết định ra đi."

    Hleb admits former Arsenal boss Wenger left him in tears - Bóng Đá

     Rời Arsenal là sai lầm lớn của Hleb.

    “Khi ấy, tôi đang trải qua một kỳ nghỉ, và những người đại diện cùng với huấn luyện viên thuyết phục rằng, tôi phải đến Barcelona. Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu lúc đấy mình đang làm gì. Ở một thời điểm nào nào đó, tôi nhận ra, "Ôi Chúa ơi! Minh đã rời Arsenal!"

    “Khi Arsene nói rằng chỉ còn vài giờ nữa là tôi rời đi, tôi đã cảm thấy sụp đổ. Tôi thực sự khó chấp nhận điều đó. Arsene đã làm mọi thứ để khiến tôi ở lại Arsenal."

    “Ông ấy thậm chí còn nhắn tin cho tôi khi tôi đang câu cá. 'Alex, tôi sẽ không để cậu đi, chúng tôi cần cậu ở lại đây.' Tôi đã khóc khi đọc dòng tin nhắn đó."

    Mourinho nói về Wenger 

     

    Huỳnh Phong | 12:31 02/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...