MỚI NHẤT :
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Tại sao Barca sẽ dễ dàng có được Xavi Simons?
  • Chữ ký trong mơ giá 100 triệu bảng tiếp theo cho Arsenal
  • Tương lai Mbappe sẽ được làm rõ trong vài ngày tới
  • Với Alonso, Bundesliga mạnh hơn Premier League
  • Tình hình hai cặp đấu ở lượt về bán kết Europa League
  • Arteta: ''Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để đánh bại Manchester United''
  • Mục tiêu báo tin buồn cho Barca
  • Lời biện hộ nào cho Zico Kiatisuk?
  • Davies lên tiếng về Real
  • HLV Kiatisak cay đắng tiết lộ lý do thất bại
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • De Rossi: ''Tôi không biết mình sẽ nói gì''
  • Điên rồ Harry Kane
  • Khách sạn gia đình 4 sao của HLV tân binh Premier League
  • Vinicius cho hàng thủ Bayern "hít khói"
  • Kỷ lục đáng gờm của Real Madrid
  • 5 điểm nhấn Real 2-1 Bayern: Tội đồ Neuer, các “kép phụ” lên tiếng
  • Khi Real Madrid kích hoạt ADN Champions League
  • De Ligt: 'Đó là lý do Real có 14 chức vô địch C1'
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Wayne Rooney và cơn khát FA Cup

    20:15 Thứ tư 27/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Trong số những cầu thủ của Man United hiện nay, Wayne Rooney có lẽ là người khao khát FA Cup nhất.

    (BongDa.com.vn) – Lần cuối cùng mà Man United giành được FA Cup là ở mùa giải 2003/2004. Đó chính là chiếc Cúp thứ 11 trong phòng truyền thống của Quỷ đỏ. Để rồi từ đó đến nay, đã 12 mùa giải trôi qua, Man United chưa một lần được vinh dự đứng trên bục cao nhất của giải đấu này. Trong số những cầu thủ của Man United hiện nay, Wayne Rooney có lẽ là người khao khát FA Cup nhất.

    Wayne Rooney và cơn khát FA Cup
    Manchester United đã giành vé vào trận chung kết FA cup mùa này. Ảnh: Internet.

    Thật ra, ở Man United vẫn còn một cựu binh cũng rất khao khát FA Cup chính là Michael Carrick. Nhưng khuôn khổ bài viết này chỉ đề cập đến đội trưởng của Man United. Tại sao Rooney lại là người khao khát FA Cup? Hãy nhìn khối danh hiệu đồ sộ của Rooney với 12 danh hiệu cùng Man United. Về cá nhân anh là đã xấp xỉ 30 lần được vinh danh, đa phần đến từ màu áo Man United.

    Thế nhưng, FA Cup lại không hề có trong danh sách những danh hiệu của Rooney.

    Rooney đến với Man United từ mùa giải 2004/2005, khi mà FA Cup bắt đầu không còn trong mục tiêu phấn đấu của đội bóng này. Thực tế, Man United cũng từng hai lần vào đến chung kết FA Cup, đó là mùa giải 2004/2005, mùa giải đầu tiên của Rooney ở Man United và thất bại trước Arsenal.

    Sau đó là mùa giải 2006/2007, lần này là thất bại trước Chelsea. Hai ngưỡng cửa thiên đường để nâng cao kỳ lục của Man United đã không thành công nên CLB này thường buông xuôi để tập trung cho các giải đấu danh giá hơn. Và thế là, Rooney cũng không một lần có cơ hội được nâng cao FA Cup trong suốt 12 mùa giải đã qua ấy.

    “Man United không thể vô địch, thậm chí lọt vào trận chung kết FA Cup trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, toàn đội đều hy vọng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực trong mùa giải này. Tôi cũng rất khát khao vô địch khi bản thân chưa một lần giành danh hiệu lớn này với tư cách cầu thủ. Tôi chỉ có may mắn khi còn là một cậu bé 9 tuổi, một CĐV chứng kiến Everton nâng cao cúp FA vào năm 1995.”

    Đó là lời chia sẻ đầy tâm trạng của Rooney ngay sau khi Man United vượt qua Everton để tiến vào trận chung kết FA và đối thủ của Quỷ đỏ la Crystal Palace. Thêm một điều để Rooney càng thêm quyết tâm để giành được danh hiệu này. Đó là Rooney không còn trẻ nữa và thời gian cống hiến của anh giành cho Man United cũng không còn nhiều. Man United đang trải qua quá nhiều biến cố nên những cơ hội như thế này là rất khó.

    Wayne Rooney và cơn khát FA Cup
    Wayne Rooney đứng trước cơ hội lớn bổ sung một danh hiệu còn thiếu là FA Cup. Ảnh: Internet.

    Vậy nên, với tư cách là đội trưởng của Man United và sự khao khát của bản thân, Rooney càng thêm quyết tâm để “giải khát” danh hiệu đã lẩn trốn anh suốt 12 năm qua. Rooney mới trở lại sau chấn thương và đang thi đấu ở một vị trí hoàn toàn mới, tiền vệ. Ở vị trí mới này, Rooney chợt thi đấu rất hay và để lại nhiều ấn tượng.

    FA Cup, nỗi khát khao của Rooney trong suốt thời kỳ đỉnh cao sẽ được xóa bỏ khi anh đang ở tuổi xế chiều của sự nghiệp? Hãy dùng hết sức lực, trí lực và toàn tâm vì trận chung kết FA Cup nhé, Rooney!

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...