MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Vượt mặt Liverpool, Juventus âm thầm cướp siêu "đá tảng" Bayern

    16:09 Chủ nhật 15/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nhà đương kim vô địch Serie A đang nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao David Alaba.

     

     Những bàn thắng đẳng cấp của Alaba trong màu áo Bayern

    Theo tờ Sportsmole, Juventus đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao David Alaba. Tuyển thủ quốc gia Áo sẽ đáo hạn hợp đồng với Bayern Munich vào tháng 6 năm sau. Thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Alaba sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena.

    Đối thủ lớn nhất của Juventus trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký Alaba là Liverpool. Đội chủ sân Anfield mong muốn sở hữu một trung vệ hàng đầu trong bối cảnh nhiều trung vệ trụ cột dính chấn thương đáng tiếc.

    Juventus 'lead Liverpool in race for David Alaba' - Bóng Đá

    Alaba trong màu áo Bayern Munich. 

    Về phía Juventus, nhà đương kim vô địch Serie A đang lên kế hoạch tìm kiếm một phương án thay thế dài hạn cho trung vệ Giorgio Chiellini. Theo đó, Alaba trở thành sự lựa chọn số 1 trong mắt ban lãnh đạo Lão phu nhân sau những năm tháng đỉnh cao của anh tại Bayern Munich.

    Trước đó truyền thông Đức cho hay Bayern Munich đã chấm dứt mọi đàm phán gia hạn hợp đồng với David Alaba. Chủ tịch CLB Hùm xám xứ Bavaria, Herbert Hainer cho biết đội bóng ấn định thời hạn cuối cho thỏa thuận giữa đôi bên vào ngày 31 tháng 10.

    Alaba có quyền đàm phán về tương lai với bất kỳ CLB nào kể từ tháng Giêng. "Cậu ấy có sự chọn lựa rất công bằng vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã nói rõ ràng với người đại diện của Alaba, thời hạn cuối cho tất cả các thỏa thuận là ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, Bayern Munich đã không nhận được bất kỳ sự hồi âm nào từ người đại diện của Alaba," Chủ tịch Herbert Hainer chia sẻ với BR24Sport.

    Anh Nguyễn | 15:39 15/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...