MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Vùi dập Man United 3-1, "trò cưng" Guardiola vẫn chưa hài lòng

    11:05 Thứ tư 08/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra tiếc nuối dù Manchester City giành chiến thắng.

    Manchester United vừa trải qua một trong những trận derby tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng.

    Tiếp đón Manchester City trên sân nhà, Quỷ đỏ đã bị người hàng xóm của mình dẫn trước với tỉ số 3-0 chỉ sau 38 phút thi đấu. Dù rất nỗ lực trong hiệp hai, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò chỉ mang về được một bàn thắng danh dự nhờ công của Marcus Rashford.

    bernardo silva on man utd's defeat - Bóng Đá

     Người khởi đầu cơn ác mộng của Man United.

    Sau trận đấu, Bernardo Silva - người mở tỉ số cho The Citizens khẳng định, đáng lẽ ra Man City đã có thể dẫn trước với cách biệt lớn hơn nữa trước khi bước vào giờ nghỉ. Chia sẻ với Sky Sports, anh cho biết:

    "Tôi nghĩ rằng đội bóng đã có thể bước vào giờ nghỉ với cách biệt 4 hoặc 5 bàn, vì chúng tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Hiệp hai thì thực sự rất khó khăn."

    "Họ bắt đầu pressing cao hơn, cố gắng kiểm soát trận đấu và lên bóng. Chúng tôi đã có một chút mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ, về mặt tổng thể thì đó là một màn trình diễn tốt, và chúng tôi hài lòng với chiến thắng này."

    "Không bao giờ dễ dàng để đến Old Trafford, đối đầu một trong những đội bóng hay nhất ở nước Anh, châu Âu và giành chiến thắng 3-1."

    "Tôi nghĩ Pep muốn có thêm một người ở tuyến giữa, và đó là lý do tại sao ông ấy kéo tôi về khu vực đó. Thật vui vì nó đã mang lại hiệu quả."

    Silva chia sẻ về việc đá cặp cùng Kevin De Bruyne:

    Huỳnh Phong | 10:35 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...